Hôm 10/10, khi đến thăm nhà tù ở thị trấn Mangawan, đoàn thẩm phán và luật sư của bang Madhya Pradesh nhận được khiếu nại của một nữ tù nhân. Cô này cho biết đã bị 5 cảnh sát hãm hiếp liên tiếp trong khoảng 10 ngày vào hồi tháng 5.
Theo các sĩ quan, cô này bị bắt ngày 12/5, năm ngày sau khi một phụ nữ tên là Sudha Verma bị sát hại. Bà Satish Mishra, một trong những thành viên của đoàn pháp lý, cho biết: "Cô ấy đã nói những điều này trước mặt chúng tôi - gồm thẩm phán quận, cán bộ luật của cơ quan trợ giúp pháp lý quận và hai luật sự, trong đó có tôi. Khi chúng tôi hỏi tại sao không lên tiếng sớm hơn, cô ấy bảo đã nói với quản giáo từ 3 tháng trước rồi. Ngoài ra, nữ phạm nhân còn kể trong số những cảnh sát hãm hiếp mình có người làm việc trong tù, vì vậy cô ấy rất sợ. Cô cũng khai báo một cảnh sát còn đe dọa sẽ lôi cha cô ấy vào vụ án giết người".
Quản giáo sau đó đã thừa nhận nữ nghi phạm có báo về việc bị cưỡng hiếp nhưng khi đó bà này không tin. Hiện thẩm phán quận đã ra quyết định mở cuộc điều tra về vụ việc.
Những ngày qua, trên khắp Ấn Độ diễn ra một loạt các cuộc biểu tình để phản đối nạn bạo lực tình dục đối với phụ nữ. Theo dữ liệu của chính phủ công bố hồi tháng 1, trung bình 15 phút lại có một phụ nữ bị hiếp dâm ở nước này vào năm 2018.
Hôm 10/10, một phụ nữ 28 tuổi ở làng Murar, quận Buxar, bang Bihar cũng bị 7 gã đàn ông cưỡng hiếp tập thể. Không những vậy, trước đó cô còn phải chứng kiến cảnh những kẻ này bóp cổ đến chết đứa con trai 5 tuổi của mình rồi vứt xuống ao.
Tùng Anh (Theo Times of India)