Mai Trung Hiếu ra đi ở tuổi 29, để lại nhiều thương tiếc cho gia đình, đồng nghiệp và bạn bè.
Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến kể thêm cách đây một tháng, anh gặp Mai Trung Hiếu kiểm tra sức khoẻ ở một bệnh viện vì ho nhiều. "Ngồi ở phòng chờ kết quả X-quang, thấy em cũng nôn nao, lo lắng. Nhưng rồi cuộc sống cuốn mọi thứ vào guồng quay của nó. Anh không nghĩ đó là lần cuối mình gặp nhau. Mong em nhẹ nhàng mà đi. Đâu đó vẫn có một sân khấu với ngàn khán giả đợi chờ em", anh nói.
Là người gắn bó thân thiết với Mai Trung Hiếu trên sân khấu, nghệ sĩ múa Linh Nga không khỏi bàng hoàng, ngất xỉu trước hung tin. Cô cùng cha mẹ là NSND Đặng Hùng, NSND Vương Linh túc trực bên cạnh nam diễn viên múa những ngày cuối đời. "Đau đớn quá, chắc phải mất một thời gian dài lắm chị mới dám lên sân khấu nữa vì chị đã quen có em. Cả một tuổi thơ, một hành trình làm nghệ thuật của chị đều có em. Chị không muốn tin đây là sự thật", Linh Nga bày tỏ.
Theo gia đình, lễ an táng nghệ sĩ Mai Trung Hiếu diễn ra ở quê nhà Bình Thuận từ chiều 6/2. Lễ di quan tổ chức vào sáng 8/2. Anh sẽ được chôn cất tại nghĩa trang thành phố Phan Thiết.
Mai Trung Hiếu sinh trưởng trong một truyền thống nghệ thuật. Từ năm 4 tuổi, anh đã biểu diễn sân khấu, sau đó tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc. Anh trở thành nghệ sĩ tài năng của nghệ thuật múa nước nhà, đoạt nhiều giải thưởng danh giá và hoạt động ở Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, TP HCM.
Hoàng Nam