Thứ năm, 8/4/2021, 10:00 (GMT+7)

Ngân Khánh 'phấn khích như được tặng túi' khi lên đỉnh Fansipan

Nữ diễn viên Ngân Khánh chia sẻ cảm giác hạnh phúc khi lần đầu được check-in 'nóc nhà Đông Dương'.

Đầu tháng 4, Ngân Khánh có chuyến vi vu Sapa cùng vài người bạn thân. Cô dành thời gian thăm các điểm tâm linh như: Bảo An Thiền Tự, Thanh Vân Đắc Lộ, Bích Vân Thiền Tự... trên hành trình chinh phục đỉnh Fansipan - một trong những điểm du lịch nổi bật ở thành phố sương mù.

Đây là lần đầu nữ diễn viên đến Sapa nên thấy phấn khích như được tặng chiếc túi mới. Và chiếc túi ấy đã mang cô đi khắp nơi, cùng những trải nghiệm, khám phá, học hỏi kiến thức hay gặp gỡ những người bạn mới thú vị, cô nói thêm.

Đặc biệt, khoảnh khắc khó quên nhất là cảm giác "thật Yomost" ngay khi đặt chân lên tới đỉnh Fansipan, Ngân Khánh chia sẻ. Đứng ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ, cô thú thật rằng may mà có cáp treo, vì nếu lội bộ thì cô đã bỏ cuộc từ lâu. Thời tiết chiều lòng người, trời mây trong xanh nhưng nhiệt độ thấp, lạnh run cầm cập. Tuy nhiên, lúc chụp ảnh Ngân Khánh vẫn cười tươi hết cỡ.

Hiện đi cáp treo là cách đơn giản nhất để chinh phục "nóc nhà Đông Dương", cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều có thể tham gia. Sau khoảng 15 phút ngồi trong cabin, ngắm cảnh núi rừng Tây Bắc, ruộng bậc thang, thoải mái chụp ảnh selfie đủ góc, du khách sẽ đặt chân lên điểm cao nhất mà chẳng tốn bao nhiêu công sức.

Chị Yến Hương (thứ 2 từ trái sang) - em gái MC Quỳnh Hương - đảm nhận vai trò đeo chiếc máy ảnh nặng, kiêm nhiếp ảnh cho cả nhóm. Sau khi check-in cột mốc 3.143 m, nhóm bạn đi bộ xuống cáp treo để về thành phố.

Lần này ghé Sapa, Ngân Khánh nghỉ tại khách sạn 5 sao, cách nhà thờ Đá lẫn ga cáp treo chưa tới 1 km, tiện di chuyển. Cô dùng bữa tối chuẩn vị địa phương chế biến từ cá hồi, rau rừng... Khách sạn này cũng là điểm ngắm cảnh đẹp nhờ sở hữu tầm nhìn hướng thung lũng nên được không ít sao Việt lựa chọn.

Trước khi trung chuyển lên Sapa, Ngân Khách dừng chân tại Hà Nội, nghỉ trong khách sạn 5 sao từng lọt top khách sạn tốt nhất thế giới do Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler bình chọn năm 2018. Thủ đô tiếp đón cô bằng một cơn mưa rào, sau đó trời mát dịu, dễ chịu. Ngân Khách 'sống ảo' đủ góc bên trong khách sạn, thưởng thức trà chiều trong quán bar, nhân nhi chiếc bánh ngọt, và hương hoa cúc thoang thoảng tỏa ra từ tách trà khiến cô say mê.

Buổi tối, từ khách sạn, cô đi bộ tầm 400 m là ra tới hồ Gươm đi dạo, hòa với nhịp sống của giới trẻ.

Dù thời gian ở Hà Nội không nhiều nhưng Ngân Khánh kịp đến nhà thờ Lớn, cách khách sạn cô chưa tới 1 km, gặp bạn bè, lê la ăn vài món ngon. Địa chỉ này cũng là điểm tụ tập yêu thích của giới trẻ Hà thành vào chiều tối, với loạt tiệm nem chua rán, trà chanh chém gió giá bình dân.

Diệp Tử

Đánh giá phiên bản mới