Trong đêm trao giải Oscar ở Los Angeles (Mỹ) tối 25/4, Anthony Hopkins giành tượng vàng danh giá lần thứ hai trong đời với vai diễn trong phim The Father. Tuy nhiên ông đã không tới tham dự và cũng không theo dõi lễ trao giải.
Tờ Pagesix trích dẫn nguồn tin thân thiết với Anthony tiết lộ: "Anthony đang ngủ say khi ông ấy được vinh danh tại Oscar vì lúc đó là quá nửa đêm ở Wales (Anh). Lúc thức dậy, ông đã sốc khi nghe tin, nhưng rất hào hứng". Anthony Hopkins vốn đang tận hưởng cuộc sống điền viên ở vùng thôn quê tại Wales.
Sáng 27/4, Anthony Hopkins quay video đứng giữa khung cảnh đồng quê, phát biểu về chiến thắng của mình: "Chào buổi sáng. Tôi đang ở nhà ở Wales... và ở tuổi 83 tôi không ngờ được nhận giải thưởng này. Tôi muốn tri ân Chadwick Boseman, người đã từ biệt chúng ta khi còn quá trẻ".
Anthony Hopkins dành lời tri ân đến nam diễn viên Chadwick Boseman - ngôi sao tài năng vừa qua đời vào năm ngoái ở tuổi 43 vì ung thư. Boseman cũng được đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc với phim Ma Rainey’s Black Bottom nhưng viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ cuối cùng đã chọn Hopkins khiến nhiều fan của anh thất vọng, tiếc nuối.
Đây là lần thứ hai Anthony Hopkins giành giải Oscar Nam chính xuất sắc và ông đã ghi tên vào lịch sử là nghệ sĩ cao tuổi nhất đạt giải thưởng này. Gần 30 năm trước, ông từng được vinh danh với bộ phim Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu). Ngôi sao gạo cội còn được đề cử Oscar bốn lần khác trong sự nghiệp diễn xuất gần 50 năm. Đến nay, dù tuổi đã cao, nam diễn viên Huyền thoại mùa thu vẫn miệt mài đóng phim. Những năm trước, ông góp mặt trong ba phần phim Thor, vai vị thần Odin - vị vua hùng mạnh của Asgard và là cha của Thor. Tuy nhiên Anthony không tham gia phần bốn đang trong quá trình sản xuất tại Australia.
Hoài Vũ