- Cơ duyên nào đưa chị đến với vai Kỳ Duyên trong phim truyền hình 'Hương vị tình thân'?
- Trong một chuyến công tác miền Bắc trước đây, tôi từng xin VFC cơ hội được thử vai. Ban đầu, đạo diễn cho tôi thử vai Khánh Thy nhưng vì không nói được tiếng Bắc nên tôi được giao vai Kỳ Duyên.
Khi gọi cho tôi, phía sản xuất của bộ phim nói rằng có một vai khách mời và tôi có ngại không. Tôi chẳng nề hà gì mà đồng ý ngay vì tôi yêu nghề. Tôi tự nhủ mình phải đi từng bước thì mới vững vàng và đủ kinh nghiệm diễn xuất cho những vai lớn hơn. Tôi cũng tin rằng mình sẽ được thử sức ở những đấu trường lớn hơn. Ai cũng có quyền mơ ước và theo đuổi ước mơ của mình bằng niềm đam mê. Tôi vốn thích phiêu lưu, thử thách bản thân ở môi trường mới. Ra Bắc đóng phim cũng là cách để tôi có thêm trải nghiệm và kỷ niệm trong cuộc đời.
- Đối với chị, vai Kỳ Duyên có điểm gì thú vị?
- Vai Kỳ Duyên đích thị là một vai phản diện, hơi vô tư nhưng cũng hơi vô duyên. Khi diễn, tôi đã cố gắng giảm nhẹ sự vô duyên của nhân vật chứ diễn sát với kịch bản thì chắc là kinh khủng lắm. Đóng vai tiểu thư nhưng có tính cách như con "Kỳ Nhông" là một thử thách không hề dễ dàng với tôi.
- Chị nghĩ sao khi vừa xuất hiện, vai của mình đã bị vô duyên và thậm chí có khán giả còn nhận xét Nam Anh ở ngoài đời cũng vô duyên nên mới diễn như vậy?
- Tôi không nghĩ vai diễn của mình lại được khán giả quan tâm như vậy. Kỳ Duyên thực ra chỉ là vai khách mời, góp mặt trong tuyến nhân vật phụ để làm nổi bật câu chuyện của đôi nhân vật chính do Phương Oanh và Mạnh Trường đóng. Diễn vai phản diện nên lúc quay tôi cũng đã nghĩ mình chắc chắn sẽ phải ăn "gạch đá" từ khán giả nên có chút đắn đo, e ngại. Tuy nhiên, khi thấy khán giả bàn luận về nhân vật, nhiều người bình luận "ghét cay ghét đắng" nhân vật của mình, tôi lại cảm thấy vui vì tin rằng mình đã thể hiện được tính cách của nhân vật theo đúng chủ ý của êkíp.
Ai nói Nam Anh ngoài đời cũng vô duyên, đáng ghét giống nhân vật thì chắc tôi phải mời về ở chung với mình để họ có câu trả lời chuẩn xác hơn. Hầu hết người thân đều thấy tôi là người ít nói và sống khép kín. Khi đóng Hương vị tình thân, tôi hầu như chỉ ngồi một mình và không nói chuyện với ai. Chỉ khi ra set quay, tôi mới bắt đầu chạy thoại và tìm nét diễn.
- Chưa có nhiều kinh nghiệm đóng phim, đặc biệt là với truyền hình ngoài Bắc, chị nghĩ sao khi có người nhận xét rằng Nam Anh được ưu ái hoặc nghi ngờ chị đi cửa sau để xin vai?
- Cửa sau là cửa nào, có thể cho tôi tham khảo thêm để biết được không ạ? Tôi đã 25 tuổi rồi, nếu có thể đi cửa sau thì đâu phải đợi đến lúc gần héo mòn thanh xuân mới đi.
- Đâu là lý do lớn nhất khiến chị quyết định gác lại công việc ở TP HCM để ra Bắc đóng một vai phụ?
- Vì tôi yêu nghề!
- Thời gian đóng phim ngoài Bắc, chị đối diện với những thử thách nào?
- Hơn hai tháng đóng vai Kỳ Duyên, tôi bay đi bay lại rất nhiều để chu toàn công việc giữa hai miền. Trong số những khó khăn thời gian đó, tôi nghĩ khác biệt văn hóa là thử thách lớn nhất với mình.
Sinh ra và lớn lên ở miền Nam, tôi không giỏi chịu rét nhưng khi đóng phim này vào mùa đông, tôi vẫn phải mặc đồ mùa hè. Có ngày thời tiết quá lạnh, tôi gần như không thể mở miệng để nói chuyện. Đó là điều tôi không thể tưởng tượng được trước đó. May mắn là tôi được các anh chị em trong đoàn phim yêu thương, giúp đỡ nên tôi mới có thể hoàn thành công việc.
- Chị cảm thấy thế nào trong lần đầu kết hợp với các diễn viên phía Bắc?
- Tôi ban đầu khá bỡ ngỡ vì nhịp phim truyền hình phía Bắc có vẻ khác nhiều so với truyền hình phía Nam. Sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ giữa hai miền cũng là một trở ngại với tôi. Có khi mọi người nói mà tôi không hiểu hoặc ngược lại.
Thời gian đóng Hương vị tình thân, tôi luôn cảm thấy mình phải học hỏi rất nhiều từ các bạn diễn. Mọi người đều diễn tốt, có tiết tấu và biểu cảm rất hay. Điều đó giúp tôi dễ ăn khớp với các đồng nghiệp trong quá trình diễn chung.
Nam Anh tên thật là Nguyễn Thị Lệ Nam, là chị gái song sinh của Hoa khôi Nam Em. Cô sinh năm 1996, từng học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Nhờ sự hỗ trợ của em gái, Lệ Nam bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật bằng cách tham gia MV Vì anh là soái ca của Mr Đàm năm 2017. Sau đó, cô được mời tham gia nhiều show diễn thời trang với vai trò người mẫu. Nam Anh từng đoạt quán quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018, vào top 9 The Face 2018. Trước Hương vị tình thân, Nam Anh từng đóng phim Đường về có nhau, web-drama Bệnh viện thần ái.