Hai vợ chồng và hai toa tàu khi chưa sửa. Ảnh: Oddity. |
Vào 15 năm trước, cô Vanessa và anh Marco gặp nhau lần đầu tiên trên một chuyến tàu. Khi cưới nhau, họ luôn mong ước mình được sống trong những toa tàu sang trọng. Tới đầu năm nay, họ mới thực hiện được kế hoạch về ngôi nhà đoàn tàu. Anh Marco chi 70.000 USD để mua lại và vận chuyển một phần đoàn tàu từ Thụy Sĩ về Đức.
Hai toa tàu được nối với nhau bằng một ngôi nhà như nhà ga. Ảnh: Oddity. |
Theo Oddity, hai vợ chồng mất hơn một tháng để tự tay sơn sửa, trang trí, và biến chúng thành phòng ở. Cô Vanessa và anh Marco cố gắng giữ lại hầu hết đồ đạc như ghế tựa, giá để đồ, bàn ăn để có cảm giác như họ đang sống trên tàu thực sự. Sau khi sửa sang nội thất của phòng tàu, hai vợ chồng xây một căn nhà nhỏ giống như nhà ga để nối hai toa tàu lại với nhau.
Ngoài việc nhờ bạn bè giúp sức thiết kế không gian cho ngôi nhà tàu hỏa, những việc sửa sang chủ yếu do cô Vanessa và anh Marco tự làm. Ảnh: Oddity. |
Những chiếc cửa trượt trên tàu vẫn được giữ nguyên. Ảnh: Oddity. |
Phòng bếp của căn nhà. Ảnh: Oddity. |
Phòng tắm trên tàu. Ảnh: Oddity. |
Linh Phạm