Là nhân vật chính trong cuốn sách ảnh Nhật ký vượt cạn và bộ ảnh Bên trong ngôi nhà hạnh phúc luôn có hình ảnh người phụ nữ đã gây chú ý trên trang Boredpanda thời gian trước của ông xã mình - nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Phước, mới đây chị Ngô Hoàng Oanh (TP HCM) tiếp tục truyền cảm hứng cho các mẹ về chuyện cho con làm gì lúc giãn cách xã hội. Chị cho hay: "Bên cạnh nỗi lo công việc bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh, áp lực khi con chỉ quẩn quanh ở nhà hay phải ổn định tâm lý và phát triển thể chất của con trong mùa dịch cũng là thách thức lớn mà các mẹ phải đối mặt". Vì thế, chị Oanh cố gắng suy nghĩ, lên lịch trình trong ngày gồm thời gian học tập, làm việc, nghỉ ngơi cho cả mẹ và con một cách hợp lý. Các hoạt động mà nhà chị hướng đến cho con là lắng nghe con nhiều hơn, chơi trò chơi, hoạt động gia đình, tập thể dục, dọn nhà cửa và cả nấu ăn cùng nhau. Trong các hoạt động đó, chị nhận ra con gái 5 tuổi - bé Zinni rất yêu thích việc được cùng mẹ nấu ăn và hay chạy ra đòi phụ mẹ. Vì thế, chị đặt mua bộ đồ hàng xén (đồ chơi nhà bếp) kích cỡ nhỏ cùng vật dụng trong bếp để con vừa quan sát, ghi nhớ tên dụng cụ, vừa có cơ hội bắt chước mẹ nấu ăn. "Con rất hào hứng và thích thú. Con nói vừa chơi con sẽ vừa tập nấu các món ngon, sau này con lớn con sẽ nấu cho cả nhà cùng ăn. Nhìn con mà tự nhiên cả một trời kí ức tuổi thơ lại quay về với tôi. Hồi nhỏ tôi cũng hay chơi trò gia đình với tụi trẻ con trong xóm, lấy lon này lon kia làm nồi, kê gạch làm bếp, nhổ cỏ, rau dại làm thức ăn, xào nấu như thật", chị Oanh chia sẻ. Các món ăn mà chị Oanh cho con gái làm đều dễ thực hiện và luôn có sự giám sát của bố mẹ để đảm bảo an toàn cho con. Đồng thời, việc dạy con nấu nướng cũng nằm trong mục tiêu giáo dục của vợ chồng chị. Chị ủng hộ quan điểm là con gái nhất định phải biết nấu ăn ngon. Lý do bởi nấu ăn không chỉ mang lại hạnh phúc cho gia đình mà bản thân người nấu cũng tự phục vụ được cho mình một bữa ăn đúng nghĩa. Chị dự định sẽ dạy cho con gái thật nhiều món ăn truyền thống của đất nước để tạo nên những kỷ niệm đẹp trong tâm trí con khi nhớ về mùa dịch những năm này. Món bột chiên do con gái Zinni làm với những vật dụng bé xíu. Mẹ còn dạy Zinni làm rau muống xào tỏi với chảo tí hon. Cả gia đình chị đều đồng lòng với phương châm "ở nhà là yêu nước" và qua các hoạt động mùa dịch tại nhà, các thành viên gia đình thêm gắn kết, hiểu nhau hơn. Một bữa cơm gia đình do mẹ dạy bé nấu. Mọi thứ đều đầy đủ như một bữa ăn hàng ngày của cả nhà. Món bún đậu mắm tôm được hai mẹ con chuẩn bị với nước chấm đâu ra đấy. Chị và con gái Zinni cũng có những cuộc trò chuyện chủ động về việc đảm bảo sức khỏe mùa dịch, giúp con có ý thức trong việc giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Hằng Trần Ảnh: Nguyễn Vũ Phước