Trong ngôi nhà 15 m2 ở khu Cầu Đơ 4 (phường Hà Cầu, quận Hà Đông), Hoàng Thị Thu Huyền (người mẹ nghi bạo hành con gái 12 tuổi) đang chăm sóc con trai mới sinh 14 ngày. Đứa con nhỏ của Huyền khát sữa, quấy khóc liên tục. Sữa ít không đủ cho con bú, Huyền gọi điện nhờ bạn mua sữa và bỉm mang đến. Huyền vừa mới sinh con nhưng đã phải dậy nấu cơm, giặt quần áo.
Vừa ẵm đứa con trai trên tay, Huyền khóc cho biết bản thân không hay biết con gái bị Tùng xâm hại tình dục, không có chuyện bao che, thông đồng với người tình để hắn làm hại con gái.
"Là người mẹ một mình nuôi dưỡng, chăm sóc con suốt 12 năm, sao tôi có thể làm những việc độc ác như thế. Bản thân tôi rất đau xót khi biết con mình bị xâm hại", Huyền cho hay.
Người phụ nữ này kể có 5 đứa con cùng mẹ khác cha. Trong đó, cháu lớn đang ở với chồng đầu, 4 người con còn lại do cô ta nuôi, bé trai thứ 5 mới được 14 ngày tuổi. Nhận được sự quan tâm, trợ giúp lớn của người thân trong gia đình nhưng cuộc sống của 4 mẹ con Huyền vẫn rất khó khăn.
Cách đây khoảng 3 năm, Huyền quen biết Phạm Thanh Tùng, khi đó 28 tuổi. Mỗi lần đi làm xa hoặc không về kịp cho các con ăn uống, Huyền lại nhờ Tùng đến cho chăm sóc hộ. Mỗi lần Tùng đến nhà, Huyền cũng không thấy biểu hiện gì lạ.
Đến tháng 1, Huyền thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ, cả về tính cách, ăn mặc. Bé thích xem phim tình cảm, yêu đương lại hay làm dáng, chải chuốt nên cô ta sinh nghi.
"Con bé tính cách rất đàn ông, tôi mua váy nhưng con đều không mặc mà thích quần ngắn, áo ba lỗ. Thế nhưng, đợt này thấy con hay mặc váy nên tôi để ý", Huyền kể.
Ngày 18/1, thấy con gái chân đi tập tễnh, một bên sưng to, chân còn lại có vết đỏ. Huyền hỏi con vì sao lại có vết thương như vậy, bé trả lời do mẹ đánh lần trước. Thấy vô lý, Huyền gặng hỏi con sự thật.
Sau nhiều lần được mẹ khuyên bảo, tâm sự, bé kể bị Tùng đánh và xâm hại tình dục. Nghe con nói, Huyền lặng người, không nghĩ Tùng lại làm chuyện đồi bại với con gái mình.
"Tôi không tin đó là sự thật và không mong muốn chuyện đó xảy ra với con mình. Tôi chỉ nghĩ con đang nói dối tôi, sự việc này xảy ra ảnh hưởng đến cuộc sống, tương lai của con sau này", Huyền bật khóc.
Huyền bắt con gái ngồi viết ra giấy toàn bộ sự việc. Mấy ngày sau, khi người bác đến đón bé đi mua quần áo, Huyền đã kể lại với anh trai. Gia đình người bác sau đó đã làm đơn trình báo công an.
Theo Huyền, cô cũng đã tìm hiểu và nghĩ đến việc đưa con đi giám định trinh tiết và việc làm này phải có đơn từ người mẹ. Tuy nhiên, khi cô vẫn loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu thì mọi việc đã bại lộ.
Gần một năm qua, con gái Huyền và Tùng bình thường, không có biểu hiện gì khác biệt. Vì thế, cô ta không biết được việc con bị ép quan hệ tình dục.
"Có những lúc tôi phải nhịn đói 2 đến 3 ngày nhưng các con của tôi chưa phải nhịn ăn một bữa nào, điều này là có thật. Tôi là mẹ, nếu muốn làm hại con mình, tôi đã không để lại nuôi như này", Huyền giãi bày.
Sau khi biết chuyện con gái bị xâm hại, Huyền cũng chưa gặp hay hỏi Tùng về sự việc của con.
Nói về việc bạo hành con gái, Huyền thừa nhận đánh con nhưng không đến mức bầm tím như trong ảnh mà báo chí và mạng xã hội chia sẻ.
Huyền cho rằng mục đích cô ta đánh là để răn đe, dạy bảo cho bé hiểu hành động nghỉ học và nói dối gia đình là sai, đồng thời khẳng định không phải tra tấn con gái như đồn đoán.
Do nhiều chuyện bực tức dồn dập nên vào các ngày 17, 18 và 19/1, Huyền đã đánh con gái.
Ngày 20/1, con gái cô sau khi đi học thì trở về nhà lấy đồng hồ và nói dối mẹ. Lúc này, Huyền tra hỏi thì biết con nhiều lần bỏ học nên tiếp tục đánh.
"Cháu nói đây là lần thứ 5 nghỉ học và bỏ tiết như thế nên tôi mới đánh con, ngoài ra không còn lý do nào khác. Những lần trước tôi đánh con vì cháu mắc lỗi hoặc nói dối", Huyền giải thích.
Huyền nói cô ta chỉ bắt con gái nằm sấp xuống giường rồi đánh chứ không dùng băng dính quấn người cháu lại.
"Lúc đấy đang bực, tôi mở cửa ra ở ngoài đường có que, dây gì vớ được là tôi đánh như một thói quen. Mỗi lần đánh, tôi cũng chỉ vụt con vài cái, không đến mức độ bầm tím được", Huyền phân trần.
Cô ta cũng bày tỏ không đồng ý để các con vào trung tâm bảo trợ xã hội.
Một người hàng xóm gần phòng trọ của mẹ con Huyền cho biết nhiều lần thấy Huyền đánh con. Việc Huyền đánh con khiến nhiều người ở đây cảm thấy bức xúc. Tuy nhiên, họ chỉ dám khuyên người phụ nữ này đừng đánh con chứ không thể làm gì. Nhiều người tại xóm trọ không muốn nhắc tới Huyền vì sợ sẽ gặp rắc rối.
Trước đó, ngày 21/2, Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, trú khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi, trú Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội Hành hạ con. Huyền được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Đăng Khoa