Mẹ tôi đã 65 tuổi, ở nhà làm nội trợ. Càng ngày tôi càng không thích mẹ. Mẹ phản ứng chậm, kém hiểu biết, bị lừa nhiều lần và lại dễ dàng quên ngay, khiến người ta lừa tiếp. Khi nói chuyện, mẹ khiến tôi bực vì nói chuyện không rõ ràng, dài dòng, hay cằn nhằn. Chuyện gì mẹ cũng hỏi tôi, đặc biệt là những thứ liên quan tới công nghệ.
Nhưng mẹ vẫn có chuyện giấu tôi. Cuối năm ngoái, mẹ đầu tư quán cafe với bạn, mất trắng 200 triệu đồng vì bạn lừa, cuỗm tiền bỏ trốn. Đến khi để lộ nhiều sơ hở, mẹ mới thú nhận với tôi. Tôi kiểm tra tài khoản, thấy mẹ chẳng còn mấy đồng để dưỡng già. Thời gian trước, tôi càng khuyên, mẹ lại càng bị lừa vì ham lợi nhỏ. Bây giờ, tôi không biết phải làm gì để mẹ hiểu và không bị lừa tiền nữa. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Hải
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.