Tôi 26 tuổi, là cô gái miền Tây, vẻ ngoài khá xinh, cao ráo, giao tiếp tốt, đang làm kế toán, quen bạn trai được 6 năm rồi. Nam ngoái anh dẫn tôi ra mắt ba mẹ. Anh là con trai trưởng, sau anh có một em gái, gia đình khá giả, anh mở shop bán quần áo cùng mẹ. Ngày ra mắt ba mẹ anh quý tôi lắm, mẹ anh thương tôi, có dịp gì là lại gọi tôi qua ăn cơm. Tất nhiên lúc nào tôi cũng vào bếp phụ bác.
Cuối tuần bác cũng hay gọi tôi sang trông shop giúp (shop ở dưới tầng một nhà bác). Cuối năm vừa rồi bác muốn xuống nhà tôi thưa chuyện về vấn đề cưới xin, rồi muốn tôi chuyển về shop ở vừa đỡ tiền thuê trọ, vừa tiện phụ bác lúc rảnh. Tôi không đồng ý vì nghĩ làm như thế không tiện, tự nhiên mình lại phụ thuộc vào nhà anh khi chưa cưới xin gì, rồi con gái như thế sẽ mang tiếng. Từ đó trở đi mẹ anh không ưng tôi ra mặt, cũng chẳng nói gì đến việc cưới xin nữa. Tôi nói chuyện này với anh, anh bảo cứ kệ đi, rồi mẹ anh sẽ hết giận. Thế nhưng đã hơn nửa năm rồi mẹ anh vẫn thái độ như vậy, tôi phải làm sao đây? Tôi có sai không?
Linh
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.