Hôm 11/7, con hẻm nơi gia đình diễn viên Kim Đào sinh sống bị phong tỏa vì có ca mắc Covid-19. Qua hôm sau, bé Thọ, con trai cô, được xét nghiệm dương tính nCoV. Kim Đào đã rất hoang mang vì bé Thọ thường xuyên ở nhà nhưng vẫn nhiễm bệnh. Thương con, cô theo con vào khu cách ly để tiện chăm sóc.
Tối 14/7, hai mẹ con Kim Đào cùng một nhóm bệnh nhân được đưa lên xe, rời khỏi khu cách ly ban đầu. Hai mẹ con ngủ vạ vật ở hầm để xe trong lúc chờ đợi xếp phòng ở mới. Sau một đêm vất vả, Kim Đào và con trai phấn khởi khi được chuyển tới phòng cách ly sạch sẽ, thoáng mát. Những ngày đi cách ly, Kim Đào thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của hai mẹ con cho người thân và bạn bè yên tâm, đồng thời nhờ mọi người bên ngoài mua giúp một số vật dụng cần thiết.
Mấy ngày đầu, Kim Đào hoàn toàn khỏe mạnh, bé Thọ không sốt và chỉ ho nhẹ. Hai mẹ con chịu khó tập thể dục, sưởi nắng để nâng cao sức đề kháng. Tới tối 17/7, Kim Đào xác nhận nhiễm Covid-19. Cô hơi mệt, sốt nhẹ, ho nhiều, hơi khó thở, bị tiêu chảy, mất khứu giác và vị giác, có máu trong đờm và ngủ li bì. Để cải thiện tình hình, Kim Đào uống thuốc hạ sốt, súc miệng nước muối, uống vitamin C, nấu nước gừng xả để xông. "Tôi không cho bản thân mình đầu hàng. Thọ vẫn khỏe và tôi tin mình cũng thế", Kim Đào chia sẻ.
Kim Đào là diễn viên tay ngang, không xuất thân từ trường lớp đào tạo bài bản. Cô hay đóng vai phụ trong các gameshow, tiểu phẩm và phim. Thời mới vào nghề, Kim Đào chịu nhiều tủi thân vì bị đồng nghiệp chê mập, đen và xấu. Năm năm trước, chồng bỏ đi, để mặc hai mẹ con Kim Đào. Để nuôi mẹ già và con trai, cô làm nhiều công việc như bán hàng online, viết kịch bản, làm quảng cáo... Năm ngoái, cô đóng một vai nữ quan trong phim Phượng khấu. Trong nghề, Kim Đào thân nhất với diễn viên hài Võ Tấn Phát. Những ngày Kim Đào đi cách ly, Võ Tấn Phát, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và một số đồng nghiệp thân thiết gửi đồ tiếp tế cho mẹ con cô.
Phong Kiều