Tôi sắp cưới chồng vào tháng một năm sau. Nhưng hiện tại, mẹ chồng tôi đã trang trí xong phòng tân hôn của hai đứa. Mẹ chồng vốn là người cuồng màu đỏ, bà rất hay diện đồ đỏ, đến chiếc xe bà đi cũng có tông màu này. Tuy nhiên, tôi không thể ngờ bà đã tự quyết định về phòng tân hôn, mua toàn bộ chăn ga gối đệm màu đỏ, các vật dụng trang trí trong phòng cũng có màu sắc này.
Tôi vừa nhìn thấy chồng chụp ảnh mẹ trang trí thử phòng tân hôn mà tôi hoảng. Tôi nói với chồng là tại sao không hỏi ý kiến tôi thì anh nói: "Mẹ quyết hộ cũng được chứ có sao đâu". Điều này khiến tôi cảm thấy chạnh lòng, tôi là người mệnh Kim, rất kị màu đỏ. Tôi có nên lén thay màu chăn ga gối đệm, đồ phòng tân hôn sau khi kết hôn không? Xin chân thành cảm ơn!
Minh Trang
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.