Chồng tôi làm việc ở một công ty tư nhân, là thành viên cốt cán trong việc ngoại giao nên hay đi hát karaoke để tiếp khách. Thực lòng tôi thấy hơi phản cảm vì việc đó nhưng vẫn tạm chấp nhận vì là công việc của anh. Thế nhưng, một lần say, anh đã đi quá giới hạn với tiếp viên. Tôi rất giận và đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Chồng cũng xin lỗi nhưng tôi không thể nuốt cục tức này.
Tuy nhiên, mẹ chồng biết chuyện liền trách tôi hâm dở, ngày xưa đàn ông nhiều thê thiếp, bồ bịch là chuyện bình thường, bảo rằng chồng biết xuống nước thì tôi phải tha thứ. Bà còn nói con trai bà tuy gái gú nhưng biết đem tiền về nuôi tôi là tốt rồi, không có ý định bỏ tôi thì tôi phải lấy làm may mắn. Tôi thật sự choáng vì lời lẽ của mẹ chồng và chỉ biết im lặng nghe bà mắng trong điện thoại. Hiện tại tôi không biết mình nên tha thứ cho chồng không nữa, tôi rất lo anh sẽ tái phạm. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thu Hồng
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.