Trước khi sinh con, mẹ chồng nói vợ chồng tôi đưa tiền chợ để bà nấu cho tôi ăn khi ở cữ. Nghe lời mẹ, chúng tôi đưa bà 4 triệu đồng để mua đồ ăn. Thế nhưng, tới khi tôi ở cữ, bà luôn cố gắng nấu thật mặn như cá kho, thịt rim tiêu, cá khô... với mục đích tiết kiệm tiền chợ. Tuy chỉ có vài lạng thịt nhưng cả nhà cứ phải ăn lay lắt 3 bữa mới hết.
Vì ăn uống thiếu chất nên tôi có rất ít sữa cho con. Tôi nói với mẹ chồng để bà chế biến món ăn kiểu khác và có nhiều đạm hơn trong bữa ăn nhưng bà bảo chúng tôi chỉ đưa 4 triệu đồng thì chỉ có thể ăn như vậy, không hơn được. Tôi dự định sẽ tự nấu cơm nhưng bà cũng gạt phắt, còn dỗi vì tôi nói như vậy. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thu Huyền
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.