Vợ chồng tôi sống riêng ở TP HCM. Chồng tôi yêu thương vợ con và luôn giúp đỡ vợ. Tôi sinh xong rồi ở nhà để chăm con, có lẽ vì thế tôi luôn áp lực. Mẹ chồng không sống chung nhưng tôi luôn thấy bà can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Cả ngày tôi đã bù đầu chăm con, công việc làm thêm cũng bận rộn, rồi thêm việc nhà nữa, vậy mà tối nào mẹ chồng cũng video call để thấy cháu.
Tôi quá mệt mỏi, nếu 2-3 ngày mẹ chồng gọi một lần thì không sao, đằng này ngày nào cũng điện cả tiếng, tôi chẳng có chuyện để nói và cũng không có nhu cầu tâm sự gì với bà, trong khi công việc thì chồng chất. Đã vậy đến cuối tuần bà không điện được cho tôi là lại ầm ĩ lên, đâu phải lúc nào tôi cũng vào mạng và cuối tuần vợ chồng tôi cũng hay cho bé ra ngoài chơi. Riết rồi tôi quá mệt với việc phải nghe máy của mẹ chồng. Ngoài ra mẹ còn xen vào nhiều chuyện nữa trong gia đình tôi. Tôi phải làm sao đây?
Thi
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.