Tôi mới sinh con được 1,5 tháng. Sau sinh, ngoại hình của tôi xuống sắc trầm trọng, bụng to, rạn da, tóc rụng, hôi nách. Chính vì nhiều nhược điểm ngoại hình nên tôi rất tự ti khi tiếp xúc với mọi người, đi mua lọ lăn nách trị giá 30.000 đồng. Tuy nhiên, lúc tôi mua đồ về nhà, mẹ chồng thấy liền đay nghiến, nói tôi: "Ăn bám chồng mà không biết ngượng, chỉ biết hút máu con tao, còn dám đú đởn mua sắm". Bà còn cấm tôi mua lăn nách sau khi dùng hết lọ lăn mới mua. Tôi cảm thấy nhục nhã, không biết phải làm gì cho hết buồn. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Huyền Trâm
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.