Các khán đài vẫn vắng bóng khán giả do đại dịch nên ban lãnh đạo Arsenal quyết định không cần mascot Gunnersaurus để mua vui, đồng nghĩa với việc Jerry Quy - người đàn ông phía sau bộ đồ khủng long xanh cũng mất việc. Quyết định của ban lãnh đạo pháo thủ vấp phải chỉ trích của các fan bởi Gunnersaurus được coi là nhân vật nổi tiếng gắn liền với Emirates.
MC Piers Morgan là CĐV trung thành của Arsenal đăng ảnh chụp chung với Gunnersaurus bức xúc viết trên Twitter: "Cậu sẽ không đi đâu cả @Gunnersaurus. Tôi từ chối để Arsenal sa thải cậu". Người dẫn chương trình kỳ cựu còn kêu gọi HLV Mikel Arteta và đội trưởng Aubameyang can thiệp đồng thời đưa ra hashtag kêu gọi bảo vệ mascot Gunnersaurus. Cựu danh thủ Ian Wright đăng ảnh Jerry cùng chia sẻ: "Tin tồi tệ, yêu cậu Jerry".
Tin tức Gunnersaurus bị mất việc gây xôn xao trên mạng xã hội. Khi trang chủ Champions League hỏi "Cầu thủ nào bạn muốn CLB ký hợp đồng hôm nay" đúng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, tài khoản tiếng Anh của CLB Sevilla hài hước đăng ảnh Gunnersaurus.
Jerry Quy chỉ làm việc bán thời gian tại CLB và không nằm trong số 55 nhân viên bị Arsenal sa thải hồi tháng 8 để cắt giảm chi phí do ảnh hưởng của đại địch. Người đàn ông da màu khoác bộ đồ khủng long xanh Gunnersaurus kể từ năm 1993. Jerry Quy là fan cứng của Arsenal hơn 50 năm nay và yêu công việc làm mascot tới mức bỏ cả đám cưới của em trai để mua vui trong một trận đấu trên sân nhà.
Trong thời gian nước Anh phong tỏa vì Covid-19, Quy tích cực mua vui cho fan Pháo thủ khi chia sẻ ảnh ngày thường của Gunnersaurus như làm vườn, là quần áo hay xem TV.
Hoàng Trang (Theo The Sun)