Chúng tôi quan niệm tình yêu giống như một chu kỳ sống của sản phẩm. Bạn cũng biết, mỗi một sản phẩm được tung ra thị trường đều phải trải qua giai đoạn thâm nhập phát triển, bão hòa và suy thoái, muốn tồn tại tiếp phải có cú hích để thay đổi và khởi động chu kỳ mới cho nó. Khi mới yêu tôi rất sợ rồi sẽ có ngày ngọn lửa tình yêu phai nhòa và nhạt dần. Nhưng nếu nghĩ rằng có những sản phẩm như Coca Cola, Heneiken tồn tại đến hàng trăm năm thì chứng tỏ không thiếu gì cách tạo nên cú hích.
Thật buồn cười nhỉ, nhưng suy nghĩ đó lại giúp tôi không sợ cái gọi là phai nhòa, nhạt nhẽo trong tình yêu nữa bởi tôi hiểu đó không phải là hết yêu mà chỉ báo hiệu chúng tôi cần đổi mới, cần hâm nóng tình cảm của mình, cần tạo những thử thách và thêm sẻ chia để tình yêu lại tiếp tục phát triển và thăng hoa. Không dễ gì hai đứa có thể đến với nhau, nên chúng tôi vô cùng trân trọng những gì mình có. Người ta nói đừng đi tìm người xuất sắc nhất, hãy chọn người làm cho mình tốt hơn. Và tôi tin mình đã tìm được anh ấy, người đã làm cho tôi và cuộc sống của tôi ngày một đẹp hơn. Yêu hoài, yêu mãi...
Nguyễn Phương Dung