Bà Đoàn Thị Nguyên hạnh phúc trước tấm lòng của hai con. Lý Hùng làm bốn khổ thơ kính tặng đấng sinh thành. Dốc hết tâm tư, anh viết: 'Tình yêu mẹ bến bờ vô biên/ Mẹ tôi năm tháng triền miên/ Cho con khôn lớn trải miền nỗi đau'. Nam diễn viên hiểu được nỗi khổ, sự cô đơn của mẹ sau khi NSND Lý Huỳnh - cha của anh - qua đời cuối tháng 10/2020. Vì thế, anh cùng em gái luôn kề cận, hết lòng chăm sóc mẹ. Còn Lý Hương mong mẹ có nhiều sức khỏe, sống hạnh phúc, ấm êm bên người thân. Nữ diễn viên biết ơn mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp cô vượt qua sóng gió cuộc đời. Do đó, cô hay gọi mẹ là 'bông hồng thép' hay 'nữ tướng nhà họ Lý'. Princess Lam - con gái Lý Hương (phải) - tặng bà ngoại lá thư chúc mừng. Trong thư, cháu gái ca ngợi bà có tính cách tốt bụng, mạnh mẽ và cảm ơn bà là 'chất keo gắn kết gia đình lại với nhau'. Trong năm qua, Lý Hùng, Lý Hương dành nhiều thời gian đưa mẹ đi du lịch. Nhờ thế, bà Nguyên ngày càng tươi trẻ, có tinh thần vui vẻ, lạc quan. Bà cũng cảm thấy an tâm khi chứng kiến con cháu khôn lớn, thành đạt. Sau khi NSND Lý Huỳnh mất, anh em Lý Hùng cùng mẹ tiếp tục thực hiện những dự định dang dở của cha. Hồi đầu năm, gia đình tu bổ Viện dưỡng lão nghệ sĩ quận 8, TP HCM, hoàn thành một phần tâm nguyện của cố nghệ sĩ. Anh Tuấn