Lưu Gia Linh chia sẻ về cuộc sống hiện tại, những kế hoạch của cô cho tương lai trong show này. Nữ diễn viên cũng thẳng thắn đối diện với câu chuyện buồn của 28 năm trước, khi còn là một diễn viên trẻ của TVB và bị bắt cóc, làm nhục. Năm đó, không chỉ bị cưỡng dâm, cô còn bị những kẻ xã hội đen chụp lại nhiều hình ảnh nhạy cảm, những bức hình này sau đó bị bán cho một tờ tạp chí.
Thừa nhận việc từng đau khổ chất chồng vì vụ bắt cóc, nhưng Lưu Gia Linh nói cô tha thứ cho những kẻ bắt mình. Nữ diễn viên tâm sự, có lúc cô "chỉ muốn chết" vì nhục nhã, sợ hãi, nhưng hiện tại, cô vượt qua được ám ảnh đó để sống tốt hơn: "Giờ tôi đối mặt với mọi việc một cách điềm tĩnh hơn, có thể tha thứ cho tất cả. Những trải nghiệm tồi tệ đó đã đem đến cho tôi một bài học sâu sắc về cuộc sống này. Thoát khỏi những nỗi đau, tôi có thể mạnh mẽ hơn. Thực sự, tôi đã mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Thử thách càng lớn, khó khăn càng lớn, con người càng cứng cỏi hơn".
Cũng trong chương trình, nữ diễn viên đề cập đến chồng, tài tử Lương Triều Vỹ. Cô bày tỏ sự xúc động với những hỗ trợ của chồng trong suốt những năm tháng qua. Xung quanh tin đồn Gia Linh yêu cầu chồng không đóng phim Như Ý Truyện vì e sợ sẽ "tình xưa nối lại" với diễn viên Châu Tấn, cô phủ nhận. Nữ diễn viên nói: "Mọi người nghĩ tôi là kiểu đàn bà như vậy sao?". Nữ diễn viên cho biết, quả thực chồng cô nhận được lời mời đóng vai Càn Long trong một bộ phim truyền hình 60 tập, nhưng không phải phim Như Ý Truyện.
Lưu Gia Linh là diễn viên TVB, cô từng nổi tiếng thập niên 90 với nhiều phim tên tuổi như Vô Gian Đạo, Anh hùng xạ điêu, Địch Nhân Kiệt... Cô kết hôn với tài tử Lương Triều Vỹ năm 2008 sau nhiều năm hẹn hò, cả hai chung sống hạnh phúc dù không sinh con.
Ảnh: News