Trong đơn nộp lên tòa, Samuel D. Ingham III viết rằng ông muốn từ bỏ vai trò của mình ngay sau khi tòa bổ nhiệm được luật sư mới cho Brintey. Luật sư Sam được Tòa án Thượng thẩm Los Angeles chỉ định đại diện cho Britney Spears bắt đầu vào năm 2008.
Công ty luật Loeb & Loeb LLP - công ty gần đây được Sam Ingham đưa vào để hỗ trợ nhiệm vụ của ông - cũng đang tìm cách dừng làm việc cho Britney.
Luật sư Sam Ingham xin từ chức chỉ một ngày sau khi người quản lý lâu năm của Britney là Larry Rudolph tuyên bố nghỉ việc. Larry Rudolph - người đã quản lý sự nghiệp cho ngôi sao nhạc pop suốt 25 năm qua - giải thích rằng Britney đã quyết định giải nghệ nên vai trò của ông không còn cần thiết.
Động thái nghỉ việc đồng loạt của luật sư Sam và quản lý Larry diễn ra sau hai tuần Britney Spears lên tiếng tại tòa tố cáo bố đẻ cùng đội ngũ quản lý đã lạm dụng quyền bảo hộ để trục lợi, ngược đãi cô. Trong phiên tòa ngày 23/6, giọng ca Toxic cũng nói với thẩm phán Brenda Penny: "Thưa bà, tôi không biết mình có thể yêu cầu chấm dứt quyền bảo hộ. Thành thật mà nói, tôi không biết điều đó".
Theo TMZ, luật sư Sam Ingham - người bảo vệ quyền lợi cho Britney bao năm qua - đã vô cùng khó chịu trước lời khai của Britney về ông trong phiên tòa. Nguồn tin thân cận với Sam nói rằng ông đã thường xuyên đưa cho Britney các lựa chọn, bao gồm việc chấm dứt quyền bảo hộ, nhưng cô chỉ bày tỏ mong muốn loại bỏ bố đẻ chứ không phải chấm dứt hoàn toàn sự giám hộ.
Trong khi đó nguồn tin khác từ phía Britney chia sẻ trên Pagesix, nữ ca sĩ cảm thấy thất vọng vì luật sư Sam không thể yêu cầu tòa chấm dứt quyền bảo hộ sau phiên điều trần gần đây. "Britney không hiểu vì sao Sam vẫn trì hoãn. Cô ấy đã nói rõ trước tòa rằng cô muốn chấm dứt quyền bảo hộ nhưng sau hai tuần, cô vẫn chưa thấy luật sư nộp đơn lên tòa", nguồn tin cho biết.
Người này cũng khẳng định Britney và luật sư Sam đã liên lạc nhiều lần kể từ khi cô tham dự phiên điều trần: "Trong những cuộc trò chuyện đó, Britney nhắc lại với ông ấy rằng cô muốn ông nộp các thủ tục giấy tờ để chấm dứt quyền bảo hộ".
Sam Ingham được trả phí rất cao khi làm luật sư cho Britney. Hồ sơ tòa rò rỉ đầu năm nay ghi, Britney phải trả cho Sam 378.333 USD trong thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 2/2021. Công ty luật hỗ trợ ông Sam là Loeb & Loeb được trả 238.272 USD. Nhiều người cho rằng nhiều năm nay Sam Ingham không muốn Britney thoát khỏi quyền bảo hộ để ông có thể tiếp tục kiếm lời từ vai trò của mình. Bạn trai cũ của Britney tin vào điều này. "Cô ấy hỏi luật sư Sam bốn đến năm lần mỗi tuần rằng làm thế nào để thoát khỏi quyền giám hộ, nhưng lần nào ông ta cũng chỉ nói với cô ấy những lý do nhảm nhí. Tôi hy vọng cô ấy sẽ kiện họ vì điều này. Tôi sẽ ra làm chứng nếu ngày đó đến", một người tình cũ của Britney tiết lộ trên Pagesix vào tuần trước.
Hoài Vũ