Thời cuộc - Thứ ba, 25/12/2018, 08:14 (GMT+7)

Người Indonesia khốn khổ trong thảm họa sóng thần

Núi lửa phun, sóng dữ đánh bất ngờ khiến dân Indonesia tháo chạy trong đêm tối, lúc quay về đã mất người thân và nhà cửa.

Một người đàn ông bật khóc khi nhận diện thi thể người thân từ khách sạn bờ biển ở Pandeglang, tỉnh Banten - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất và phải tiến hành tìm xác dọc bờ 100 km. Nhà chức trách Indonesia mới cập nhật ít nhất 373 người chết và 1.000 người bị thương do thảm họa sóng thần 22/12, trong những nỗ lực tìm người sống sót và thi thể đang thực hiện.
Người dân Indonesia đứng vô vọng trước nhà cửa tan hoang sau một tối cuối tuần.
Người Indonesia khốn khổ trong thảm họa sóng thần 2018
 
 

Cha mẹ cắp nách con cái chạy tới những vùng cao hơn trú ẩn trong đêm tối 22/12.
Cư dân eo biển Sunda khiêng quan tài một nạn nhân sóng thần ngày trước Giáng sinh.
Người dân an ủi một thiếu niên Indonesia đau khổ vì mất người thân trong căn nhà bị sóng cuốn, tại Pandeglang.
Niềm vui của người đàn ông này là tìm thấy con gà của mình, trong chỗ tài sản còn sót lại.
Tổng thống Indonesia Jodo Widodo đăm chiêu nhìn đống hoang tàn của khách sạn Mutiara Carita. Chưa đầy 3 tháng, đất nước ông gánh hai thảm họa sóng thần. Cuối tháng 9, Indonesia chịu động đất 7,5 độ, gây sóng thần tại thành phố Palu, tỉnh Sulaweisi, làm hơn 2.000 người chết, thiệt hại kinh tế 1,22 tỷ USD.

Nạn nhân sống sót qua sóng thần ngồi trên nền ngôi nhà mình đã bị san bằng, cạnh vài vật dụng còn nhặt nhạnh được, tại Sumur.

Những cư dân ven bờ Bandar Lampung nằm trú la liệt trong tòa nhà chính quyền sau khi sóng thần tấn công. Gần 12.000 người đang được di tản tới vùng cao.
Thương tích trên mặt một nạn nhân nhập viện tỉnh Banten.
Một cậu bé được cảnh sát giải cứu từ khách sạn đổ nát tại thị trấn Carita hôm chủ nhật.

Thanh Tùng
Ảnh: Reuters, AFP, AP

Đánh giá phiên bản mới