Làng Zao Kitsune (Zao Fox Village) ở tỉnh Miyagi, Nhật Bản là một trong những điểm hiếm hoi trên thế giới cho du khách chơi thoải mái với cả bầy cáo, hay còn gọi là hồ ly. Zao Kitsume thành lập khoảng đầu năm 1990, mở cửa đón khách du lịch cho tới nay, rất hút khách, đặc biệt vào mùa đông khi tuyết rơi trắng xóa. Ảnh: Instagram stellalee92 Làng tọa lạc trên ngọn núi yên bình, tách biệt với phố thị ồn ào, trước kia là khu bảo tồn dành riêng cho loài cáo. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài cáo quý hiếm như: cáo đỏ, cáo tuyết, cáo bạch kim, cáo bạc... được nuôi dưỡng trong một khu rừng tự nhiên để chúng có thể tự do chơi đùa hay thoải mái nằm nghỉ. Ảnh: Instagram hoanamichi Những chú cáo này đã quá quen với con người nên rất thân thiện. Sau một hoặc hai giờ chơi với cáo ở đây, bạn sẽ khó có thể cưỡng lại vẻ ngoài xinh đẹp và độ đáng yêu của chúng. Ảnh: Instagram azngarydasnail Du khách không chỉ được ngắm, cho cáo ăn mà còn có thể bế, vuốt ve cáo dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Du khách phải khoác áo, đeo găng tay, che chắn cẩn thận, tránh ảnh hưởng đến chúng lẫn người ẵm. Ảnh: Instagram pinjariya Trong truyền thuyết của nhiều nước châu Á, cáo thường 'đóng vai' kẻ lừa bịp, gian xảo. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, cáo là loài động vật thông minh, tinh nhanh, đồng thời được xem là sinh vật huyền bí và sứ giả của Inari Okami - vị thần của Thần đạo - tượng trưng cho sự thịnh vượng, lúa gạo và khả năng sinh sản. Do đó, chúng rất được coi trọng. Ảnh: Instagram azngarydasnail Vài ngôi nhà gỗ nhỏ làm nơi ở cho cáo tại làng Zao Kitsune. Đôi khi chỉ cần xem những chú cáo đỏ cuộn mình ngủ cũng đủ làm bạn cảm thấy an tĩnh Ảnh: Instagram azngarydasnail Làng mở cửa từ 9 đến 16h, giá vè 700 yên mỗi người (khoảng 130.000 đồng). Du khách có thể đến đây bằng JR Pass hoặc JR Tohoku Pass. Ảnh: Instagram azngarydasnail Diệp Tử