Hôm 19/1, người phụ nữ 29 tuổi đang nằm ngủ trong căn hộ của mình ở số 83 phố Tampines thì tỉnh giấc khi thấy hàng xóm 33 tuổi lẻn vào phòng và ghì chặt tay, hôn lên môi cô. Sau khi nạn nhân la lên cầu cứu, anh ta chạy về nhà và khóa chặt cửa.
Sau khi nghe nạn nhân kể lại, hai thành viên của gia đình vội tới ứng cứu, yêu cầu người đàn ông trên phải bước ra. Nhưng thay vào đó, anh ta lại gọi điện báo cảnh sát vì sợ bị người nhà của cô gái trên hành hung.
Khi tới hiện trường, cảnh sát ra sức thuyết phục thủ phạm mở cửa nhưng anh ta không nghe, thậm chí còn dọa sẽ nhảy lầu. Sau hai tiếng thương lượng, cuối cùng anh ta cũng chịu mở cửa.
Thủ phạm bị bắt vì tội quấy rối và đột nhập bất hợp pháp. Anh ta cũng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Changi và chuyển tới Viện Sức khỏe Tâm thần để giám định tâm thần.
Vụ việc khiến nạn nhân sợ hãi.
"Chúng tôi là hàng xóm đã 6 năm", cô kể với Shin Min Daily News. "Tôi luôn nghĩ anh ta là một kẻ kỳ lạ và cố tránh mặt nhiều nhất có thể. Thậm chí tôi luôn cố bước thật nhanh khi đi qua nhà anh ta".
Cô gái cho hay người đàn ông trên thường hỏi xin hôn phu cô thuốc lá hoặc tiền bạc, và anh vẫn luôn cho.
"Hôn phu tôi luôn đối xử tốt với anh ta, vì thế anh ấy rất tức giận khi nghe chuyện", cô nói thêm.
Trong khi đó, những người khác sống trong khu chia sẻ họ cũng từng thấy thủ phạm hành xử khác lạ. Một người cho biết thủ phạm từng tắt công tắc ở bảng điện hay ngồi trước cửa nhà cô gái hết lần này đến lần khác. Một người khác nói thêm gã đàn ông này còn thỉnh thoảng mặc đồ lót nhảy nhót trong bãi đỗ xe.
"Chúng tôi đã khá quen với cách cư xử kỳ lạ của anh ta nhưng chưa bao giờ nghĩ anh ta lại lẻn vào nhà cô ấy như thế", người này nói.
Cảnh sát cho biết vợ và hai con của người đàn ông trên đã chuyển ra khỏi căn hộ gần một năm trước. Anh ta cũng đã thất nghiệp một thời gian dài.
Hướng Dương (Theo Asia One)