VĐV Lê Thị Huệ: 'Tôi đã khóc trong vô vọng' Suốt 10 năm sống trong nghịch cảnh, từ một VĐV hàng đầu trở thành tàn tật, Huệ tâm sự cô không oán trách ai mà chỉ mong không bị bỏ quên.
Cảnh khốn cùng của nữ đô vật số một Việt Nam Nữ đô vật nổi danh một thời bây giờ bị liệt và sống trong cảnh nghèo khốn cùng, ngày đêm vật vã với những cơn đau đớn.
Dây gái gọi của người đàn bà bán trà đá Dùng vỏ bọc bán quán trà đá để đứng ra môi giới cho các nhân viên bán dâm, Huệ đã qua mắt được lực lượng chức năng một thời gian. Mỗi lần có khách, Huệ ra giá 600.000 đồng một lượt rồi thiết kế để nhân viên tới nhà nghỉ, khách sạn phục vụ 'thượng đế'.