Vài ngày sau khi Italy đăng quang, một đoạn video quay cảnh lãnh đội Gianluca Vialli không dám nhìn loạt sút luân lưu của các cầu thủ đội mình mới được chia sẻ. Cựu danh thủ Chelsea hồi hộp cầm chai nước uống khi Jorginho bước lên sút quả phạt đền quyết định có thể mang lại chiến thắng cho đoàn quân thiên thanh. Các cầu thủ Italy đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn mừng tuy nhiên, cú đá của tiền vệ 29 tuổi bị thủ môn Jordan Pickford bắt bài.
Sau khi Jorginho đá hỏng, HLV Roberto Mancini tiến đến nói vài câu với lãnh đội Vialli. Cựu danh thủ hai lần chiến thắng ung thư tụy vẫn không quay mặt lại khi nói chuyện với nhà cầm quân đồng hương và cũng là người bạn thân thiết suốt 40 năm nay. Gương mặt Vialli trông lo lắng khi cầu thủ Saka của tuyển Anh chuẩn bị đá lượt thứ 5. Khi toàn đội chạy ùa ra sân mừng chiến thắng sau cú đá hỏng của Saka, lãnh đội Vialli mới từ từ quay đầu lại và nhận ra điều gì đã xảy ra.
Theo The Sun, cựu danh thủ Chelsea nhìn về phía khán giả suốt thời gian đá luân lưu nhưng sau đó nhanh chóng cùng các cầu thủ mừng chiến thắng. Gianluca Vialli và bạn thân Roberto Mancini gây xúc động khi ôm nhau khóc nức nở trên sân một lúc. Niềm hạnh phúc vỡ òa với hai cựu danh thủ 56 tuổi khi đăng quang trên sân Wembley, nơi 29 năm trước cả hai trong màu áo Sampdoria chia sẻ nỗi cay đắng trong chung kết Champions League thua 0-1 trước Barca.
Trên trang cá nhân, cựu danh thủ Vialli đăng ảnh cùng nâng Cup với bạn thân Mancini. "Một bức ảnh nữa và là ảnh cuối cùng. Cảm ơn quý ông, cậu là thủ lĩnh của chúng ta", cựu sao Chelsea khiêm tốn viết. Ca ngợi bạn thân nhưng bản thân Gianluca Vialli cũng có vai trò quan trọng, là người truyền cảm hứng, tinh thần chiến đấu cho các tuyển thủ.
Tuyển Italy đã kết thúc chiến dịch Euro 2020 một cách hoàn hảo khi toàn thắng cả 7 trận, ghi được 12 bàn thắng và để lọt lưới 4 bàn. Đoàn quân thiên thanh cũng có chuỗi trận bất bại ấn tượng với 34 trận. Azzurri đã tái sinh mạnh mẽ sau thất bại cay đắng phải làm khán giả ở World Cup 2018.
Hoàng Trang (Theo The Sun)