Xuất hiện tại buổi giao lưu và ký tặng tập thơ mới Violet Bent Backwards over the Grass, Lana Del Rey mặc bộ playsuit màu trắng nữ tính, trên môi thường trực nụ cười rạng rỡ. Ngôi sao 35 tuổi đeo khẩu trang nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô vì món phụ kiện này được làm từ lưới mắt thưa, hoàn toàn không có tác dụng ngăn ngừa giọt bắn.
Trong đại dịch Covid-19, chỉ riêng Los Angeles đã ghi nhận 273.000 ca nhiễm bệnh, trong đó có 6.626 trường hợp tử vong. Hiện tại, chính quyền khu vực này yêu cầu toàn dân đeo khẩu trang, bao gồm cả khi tiếp xúc với những người trong gia đình, ở cả không gian công cộng lẫn riêng tư. Bởi vậy, việc giọng ca Young and Beautiful tham dự sự kiện mà đeo khẩu trang không đúng quy cách trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích dữ dội.
Lên Twitter chia sẻ sự tức giận của mình, một người nói: "Tôi không thể tin được rằng Lana đeo chiếc khẩu trang này để tương tác xã hội với mọi người. Thật vô trách nhiệm!". Tài khoản khác lên tiếng: "Em yêu chị, nhưng hãy đeo khẩu trang đúng nghĩa. Điều chị đang làm mang đến một thông điệp xấu".
"Lana là một phụ nữ trưởng thành và chúng ta không nên bảo cô ấy phải làm gì. Nhưng đeo chiếc khẩu trang đó là nguy hiểm cho cô ấy và những người khác", một khán giả nhận định.
Trước sự phẫn nộ ngày càng gia tăng, em gái của Lana Del Rey nhanh chóng đáp trả bằng cách lập luận rằng nữ ca sĩ "đứng cách mọi người 2 mét" và "đã xét nghiệm âm tính với nCoV" trước sự kiện. Trong khi đó, bản thân Lana chưa đưa ra bình luận nào.