Cuộc sống hôn nhân của Lâm Y Thần trở thành đề tài bàn tán của nhiều người, sau khi một bài phỏng vấn từ vài năm trước của cô bị "đào" lại. Trong bài phỏng vấn đó, Lâm Y Thần kể những sinh hoạt của cô thay đổi sau khi kết hôn, bao gồm dậy từ 4h sáng nấu đồ ăn, đưa bố chồng đến công ty, ăn ếch sống để sớm có thai...
Sau khi xem lại bài phỏng vấn, nhiều người nhận xét Lâm Y Thần "như osin cho nhà chồng", "đúng là vào nhà hào môn không dễ", "nhà giàu cửa hẹp quả không sai"... Nhiều tin đồn sau đó khẳng định Lâm Y Thần về nhà chồng chịu cảnh sống rất khuôn phép.
Trước những lời đàm tiếu, Lâm Y Thần hôm 9/4 phản hồi trên trang cá nhân. Cô giải thích bằng những gạch đầu dòng rõ ràng, trong đó tố cáo nhiều trang tin cắt ghép, điền phụ đề mà không có tiếng nói của cô, gây ra sự sai lệch thông tin. Cô chia sẻ:
Thứ nhất, bữa sáng của cả nhà tôi do mẹ chồng làm từ đầu đến cuối. Hai năm đầu, vì muốn trở thành một người vợ tốt, tôi thường dậy sớm để ăn sáng với gia đình chồng, sớm nhất là 7 giờ sáng. Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không còn như vậy nữa. Thông tin tôi dậy từ 4-5 giờ sáng là vô căn cứ.
Thứ hai, tôi có thể về nhà với bố mẹ đẻ bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng tôi luôn ở bên chồng mỗi khi ở Đài Bắc, vì tôi biết anh ấy luôn nhớ tôi.
Thứ ba, gia đình chồng không bao giờ yêu cầu tôi ăn ếch sống để cải thiện sức khỏe, vóc dáng. Thực ra món tôi thích là trân châu trứng ếch (món trân châu, làm từ bột), không phải ếch sống, tôi cũng chưa bao giờ ăn ếch sống.
Thứ tư, tin đồn chồng tôi đưa người mẫu gợi cảm về nhà là sai, vì chúng tôi sống với bố mẹ chồng, sao có thể có chuyện đưa người khác về như vậy? "Người mẫu" anh ấy đưa về thực ra là câu bông đùa tôi dành cho anh ấy, bởi anh ấy mang một con chuột về nuôi.
Thứ năm, tin đồn làm dâu nhà giàu phải cúi mình. Tất cả những ai quen biết với tôi chắc đều biết rằng nhà chồng tôi không phải hào môn, nhưng là gia đình chăm chỉ làm ăn và tích lũy, họ yêu thương tôi như con gái ruột trong nhà. Nếu tôi là người duy nhất có thể lên tiếng để giải tỏa những hiểu nhầm bất công này thì tôi buộc phải lên tiếng.
Cuối chia sẻ, Lâm Y Thần nhấn mạnh: "Không kết hôn hay không sinh con cũng là một lựa chọn. Lập gia đình, sinh con cái cũng là một lựa chọn. Mọi lựa chọn đó, bạn là người quyết định, thay vì chịu khuất phục trước đòi hỏi của người khác hay xu hướng của xã hội. Với tất cả những gì mà bản thân đã chọn, đã tự mình gánh vác, chắc hẳn mỗi chúng ta sẽ không phải cầu viện ai. Các bạn cũng hiểu, ai cũng có những vấn đề riêng trong cuộc sống cá nhân. Chi bằng cho nhau không gian riêng, sự tự do cá nhân riêng, như vậy sẽ có ích hơn, bạn có nghĩ vậy không?".
Tháng 10/2014, Lâm Y Thần đính hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu. Tháng 12 cùng năm, cả hai tổ chức hôn lễ tại Đài Bắc. Cặp đôi là bạn bè quen biết nhau đã lâu, sau đó bén duyên khi hội ngộ trong đám cưới một người bạn. Lâm Vu Siêu được cho là thế hệ con nhà giàu thứ hai tại Đài Loan, gia đình anh điều hành công ty thiết bị lặn Unihan ở Đài Loan, có chi nhánh ở nhiều nơi trên thế giới.
Sau khi kết hôn, Lâm Y Thần vì mong muốn có con nên đã tạm dừng công việc, chỉ để chuyên tâm bồi bổ, hy vọng sớm có em bé. Ba năm nay, cô không có tác phẩm mới, sự xuất hiện trong showbiz cũng rất hạn chế. Tuy nhiên, cho đến giờ đã 7 năm từ khi kết hôn, họ vẫn chưa có con dù đã thử nhiều phương cách, trong đó có cả thụ tinh nhân tạo.
Lâm Y Thần (Ariel Lin) là ca sĩ, diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng của Đài Loan. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2000 sau chiến thắng tại một cuộc thi nhan sắc ở Đài Bắc. Y Thần nổi tiếng với các phim Anh hùng xạ điêu (2008), Hợp đồng tình yêu (2005), Tokyo Juliet (Nàng Juliet phương Đông, 2006)... Cô từng có mối tình với doanh nhân giàu có Trịnh Gia Hiểu, tuy nhiên họ chia tay vào năm 2011. Sau đó, cô yêu doanh nhân Lâm Vu Siêu.
Nguyễn Hương (Theo Sina)