Tôi là cô gái vô cùng bình thường, có mối tình đơn phương với người bạn nam đồng nghiệp đẹp trai. Bạn ít nói, chỉ trò chuyện với vài cô bạn thân. Tôi không biết mình đã thích cậu từ bao giờ và vì cái gì nữa, nhưng ấn tượng nhất là ánh nhìn của cậu. Tôi đơn phương yêu cậu, thi thoảng ngồi lặng lẽ ngắm, nhìn, xong không dám nói chuyện. Mỗi tuần tôi lại bắt chuyện với cậu một lần, hỏi mấy câu ngớ ngẩn.
Rồi một hôm tôi tỏ tình, cậu nói đã biết tình cảm của tôi lâu rồi nhưng không quan tâm, không để ý, cũng quên luôn rồi. Tôi đau lắm mà không khóc được, chỉ cười, cười đến không biết vì sao mình lại cười như thế. Có vẻ như tôi không đáng để người khác chú ý đến nên cậu mới chẳng mảy may nhìn hay quan tâm chuyện tôi thích hay không. Tôi làm sao có thể quên được cậu, trong khi tôi không muốn nghỉ việc, việc này phù hợp với tôi, thu nhập cũng tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Mong được mọi người tư vấn giúp.
Hà
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.