Kể từ khi Keeping Up With The Kardashians lên sóng (năm 2007), Jennifer Ward, 28 tuổi, sống tại Los Angeles luôn nói cô có ngoại hình hao hao Kim. "Lúc đầu tôi chỉ thấy chúng tôi có một vài điểm tương tự nhưng đến khi trở thành fan của chương trình truyền hình đó, tôi bắt đầu cố gắng để có diện mạo giống cô ấy".
Đầu năm 2018, sau khi Kim Kardashian đăng tải lại một bức hình của Jennifer, nữ blogger càng có thêm động lực để cosplay thần tượng. Mỗi ngày Jennifer dành khoảng 4 tiếng cho việc trang điểm, làm tóc cùng 2 tiếng ở phòng gym để có body giống Kim. Cô cũng có 3 chiếc gen nịt bụng nhằm định hình vòng eo, duy trì thân hình đồng hồ cát đã thành thương hiệu của Kim. "Tôi có một chiếc để dùng khi tập luyện, một chiếc mặc vào ban ngày khi ra đường, chiếc còn lại để dùng trong vài dịp đặc biệt giúp che giấu các nhược điểm một cách dễ dàng". Thậm chí, Jennifer cũng khẳng định sẽ phẫu thuật nếu cần: "Vẻ ngoài của Kim không ngừng thay đổi và tôi từng cân nhắc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng thật lòng tôi không muốn nhờ cậy đến nó trước khi sinh con".
Jennifer thú nhận không phải lúc nào cũng suôn sẻ để ăn mặc giống thần tượng bởi trang phục của Kim khá xa xỉ và không phải lúc nào cũng có thể mua được một cách đại trà hoặc cùng thời điểm. "Tôi thích những phiên bản giá rẻ hơn. Cô ấy làm việc với toàn các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới nên chúng không hề rẻ và có rất nhiều mẫu là họ làm riêng cho cô ấy. Tôi có một tủ quần áo lớn ở nhà và dành riêng một góc cho những bộ đồ mang hơi hướng Kim. Tôi cũng phải theo kịp xu hướng trang điểm, làm tóc của cô ấy nên khá tốn kém. Tuần này cô ấy xuất hiện với tóc tết dài ngang hông nhưng tuần sau đã đổi tóc bob. Trong khoảng 2 năm qua, tôi đi mua sắm hàng tuần, tôi mua 3-4 bộ tóc giả mỗi năm vì không muốn cắt, nhuộm liên tục tóc thật của mình. Để có gương mặt giống Kim, tôi thường mất ít nhất 3 tiếng để tô vẽ, thậm chí là 4 tiếng với những layout cầu kỳ hơn, sau đó là thời gian chụp ảnh. Nếu ra đường với diện mạo giống Kim, tôi cần chuẩn bị cả ngày trời. Tôi yêu phong cách của cô ấy nên đôi khi tôi sẽ diện bodysuit cùng một chiếc quần thể thao và kiểu gì cũng có người hét lên và tưởng nhầm tôi là Kim. Vì vậy bất cứ khi nào ra khỏi nhà tôi đều cố gắng làm tóc, trang điểm, ăn vận theo style của cô ấy".
Với diện mạo "hao hao" Kim, Jennifer cũng được nhiều người ngỏ lời chụp ảnh cùng khi ra đường, thậm chí còn mời cô đến bữa tiệc gia đình với tư cách là Kim.
Jennifer cho biết trước Covid-19, cô thường xuyên ghé thăm spa để chăm sóc da mặt - một trong những thói quen của Kim và chọn dịch vụ điều trị da bằng ánh sáng xanh, tiêm Botox... "Tôi liên tục nghiên cứu các phương pháp làm đẹp từ Kim mặc dù có một số quá đắt đỏ với tôi. Tôi từng tiêm filler một lần nhưng chưa từng làm phẫu thuật thẩm mỹ nào để giống Kim, đó là điều khiến tôi khác biệt với một số người có diện mạo giống cô ấy.
Việc có diện mạo giống Kim cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho Jennifer. Chồng cô cũng ủng hộ việc vợ làm và yêu thích ngoại hình của Jennifer.