Mỗi dịp cuối năm, câu chuyện những nỗi sợ ngày Tết luôn được phụ nữ quan tâm, bàn luận. Mới đây, video Phụ nữ sợ nhất điều gì dịp Tết thu hút sự chú ý của hàng nghìn người khi khai thác chủ đề cũ nhưng dưới góc nhìn mới mẻ, nói trúng tâm sự thầm kín của nhiều chị em.
Mở đầu video, người phụ nữ ngoài 30 tuổi sắm tròn vai người vợ, người mẹ đang quay cuồng chuẩn bị cho gia đình đón cái Tết hoàn hảo. Lần lượt nỗi ám ảnh phổ biến của chị em vào dịp Tết được "chỉ mặt đặt tên" : từ mua sắm, dọn dẹp, nấu nướng cho đến chuyện tế nhị như lì xì, đối nội đối ngoại... Tuy nhiên, khác với dự đoán thông thường, nữ chính lại có thái độ tích cực, sẵn sàng chấp nhận vất vả vì nhiều lý do: "sắm sửa nhiều cũng mệt nhưng được cái Tết tươm tất", "dọn dẹp nhiều cũng ngại nhưng nhà cửa sạch sẽ thì năm mới suôn sẻ"... Rất nhiều lần cụm từ "Có gì mà phải sợ" được lặp đi lặp lại trong từng câu nói của nhân vật.
Nhiều câu hỏi đặt ra: vậy phụ nữ sợ nhất điều gì? Nửa sau video đã trả lời cho nghi vấn ấy. Đó là khi đêm về, sau khi chu toàn mọi việc, người phụ nữ mới ngồi trước gương và ngắm gương mặt xuất hiện nhiều dấu vết thời gian sau mỗi năm như: nếp nhăn ở mắt, rãnh má hằn sâu, da mặt chảy xệ...
Không chỉ nữ chính trong video, hầu hết chị em sợ phải đối diện tuổi già, sợ những nếp nhăn tăng dần theo độ tuổi. "Hóa ra nỗi sợ già khó nói ra nhưng lại đáng sợ hơn tất cả, vì chẳng ai thắng được quy luật khắc nghiệt của thời gian. Sau tất cả, phụ nữ chẳng sợ gì, chỉ sợ già" là thông điệp của đoạn phim ngắn.
Ngay sau khi lên sóng, video đã thu hút hàng nghìn chị em bình luận và chia sẻ câu chuyện của riêng mình. Chị Mai Hương bảy tỏ: "Ngẫm ra đúng thật. Dọn dẹp, nấu nướng... cả năm vẫn làm rồi, Tết nhiều hơn chút cũng không thành vấn đề. Sợ nhất là tuổi già, nhan sắc tàn phai nhanh quá. Thêm mấy cái Tết nữa có khi thành bà lão".
"Từ Tết năm ngoái đến Tết năm nay, tôi thấy mình già hẳn. Tuổi thanh xuân có mấy đâu, vài ba cái Tết đã thành người có tuổi", tài khoản Đào Hạnh chia sẻ. Chị Hoàng Thu bình luận: "Con cái lớn lên cũng là lúc mình già đi, nhiều khi Tết mọi người vui vẻ, còn mình thì tủi thân".
Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng phụ nữ không nên tự làm khổ mình ngày Tết, hãy giải phóng bản thân khỏi những quan niệm truyền thống. "Dọn dẹp nhà cửa thì không nói, nhưng mua sắm, nấu nướng thì cũng đâu cần làm quá, mua những gì cần thiết và nấu món đơn giản là được. Cứ tự bày vẽ ra rồi đến lúc vất vả, già xấu thì lại than thở cho ai xem", tài khoản Trung Yên lên tiếng.
Cùng chung quan điểm, nhiều người nhắn nhủ phụ nữ Việt nên biết yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn: "Tết nhất đừng chỉ đầu bù tóc rối đứng bếp với loanh quanh dọn dẹp nữa, hãy bỏ thời gian làm đẹp cho bản thân trước khi quá muộn".
* Video "Phụ nữ sợ nhất điều gì dịp Tết"