Sự tiến bộ của y khoa đã giúp phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Nhờ cậy đến dao kéo để có diện mạo đẹp, tự tin hơn là nhu cầu chính đáng của cả nữ giới lẫn nam giới. Ikiri, 22 tuổi, sống tại Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ.
Ngày bé, mối quan hệ giữa Ikiri và bố mẹ không mấy tình cảm, thậm chí bố Ikiri còn thường xuyên chê bai ngoại hình của cô. Ông từng nói với con gái rằng: "Ngoại hình của mày rồi sẽ mang đến bất hạnh cho người khác".
16 tuổi, Ikiri viết thư cho mẹ để nói về nguyện vọng cắt mí mắt nhưng nhận lại sự thờ ơ của bà và cũng vì vấn đề này nên hai mẹ con đã cãi nhau. "Ngay cả khi mày thay đổi ngoại hình thì tao vẫn là mẹ mày" - những câu nói vô tâm từ bố mẹ đã trở thành động lực cho Ikiri âm thầm thực hiện hàng loạt ca tiểu phẫu sau đó.
Ở tuổi 21, Ikiri đã trải qua một cuộc "đại tu" tại Hàn Quốc buộc phải gây mê toàn thân, khiến cô vô cùng sợ hãi. Ikiri thậm chí còn viết di chúc trước khi lên bàn mổ và thông báo về cho gia đình. Bố mẹ cô cũng dần chấp nhận, cảm thông cho nỗi lòng của con gái và thường xuyên hỏi thăm suốt quá trình hồi phục của Ikiri.
Các ca phẫu thuật sửa mắt, mũi, cằm... tiêu tốn tổng cộng hơn 15 triệu Yên Nhật (khoảng hơn 3 tỷ đồng), bù lại cô gái trẻ đã tự tin hơn về ngoại hình, thuận lợi hơn trong công việc.
Duk Sun (Theo Setn)