Saysha Williams, 25 tuổi, sống tại Bruton, Anh là fan của chương trình hẹn hò trên truyền hình có tên Love Island. Tuy nhiên, việc theo dõi các cô nàng nổi tiếng như Kylie Jenner, Megan Barton Hanson... với đôi môi căng mọng xuất hiện trên chương trình đã phần nào tạo áp lực cho Saysha.
"Tôi liên tục tìm kiếm hình ảnh của các cô nàng nổi tiếng và tự so sánh đôi môi đầy đặn, quyến rũ của họ với bản thân mình. Thời điểm đó, tôi không hài lòng lắm về ngoại hình của mình và tin rằng chỉ cần có thêm chút filler ở môi sẽ giúp tôi tăng sự tự tin lên nhiều lần", ca sĩ người Anh chia sẻ.
Năm 2016, bất chấp sự lo lắng và những lời cảnh giác của mẹ cùng anh trai, Saysha nghe lời gợi ý của bạn, tìm đến một cở sở làm đẹp để 'nâng cấp' đôi môi mỏng như một món quà dành cho sinh nhật. "Nơi đó có chút kỳ lạ khi nó ở trong một trung tâm thể thao", cô gái trẻ kể lại.
Saysha chi trả 200 bảng Anh (khoảng 5.600.000 đồng) cho 2 ml filler Juvederm nhưng yêu cầu nhân viên không tiêm hết để giữ vẻ tự nhiên cho môi. Trước khi đưa filler vào môi, Saysha được gây tê. Cô thú nhận đã rất hài lòng sau khi thủ thuật hoàn tất: "Khi cô ấy làm xong, cô ấy đem gương cho tôi xem, tôi đã rất hài lòng. Đôi môi của tôi trông rất tuyệt".
Tuy nhiên, đến tối, ca sĩ người Anh bắt đầu hoảng loạn vì thấy môi sưng phồng bất thường: "Môi trên của tôi chuyển sang màu xanh. Sáng hôm sau nó càng đau đớn hơn và bắt đầu xuất hiện cả những dấu hiện lạ ở phần nhân trung". Tình trạng của Saysha ngày một tệ khi những vết loét xuất hiện cả trong khoang miệng khiến cô không ăn uống bình thường được. Lúc này Saysha mới liên lạc với nhân viên đã tiêm filler cho cô và nhận được sự trấn an cùng một vài viên thuốc. Người này cũng nói với Saysha rằng các vết thương đó chỉ đơn giản là do cô nhiễm virus Herpes ở môi - một chứng bệnh da liễu phổ biến.
Mãi đến khi các vết loét lan rộng và không có dấu hiệu thuyên giảm Saysha mới gọi cấp cứu. Sau khi kiểm tra khoang miệng, bác sĩ chẩn đoán Saysha bị bệnh chốc lở - một dạng nhiễm trùng da - và được điều trị kháng sinh liều mạnh. "Tôi đã phải uống nước bằng ống hút, chườm đá lên môi. Đau đớn vô cùng kể cả khi chỉ mấp máy môi. Tôi không ăn được trong khoảng 5 ngày sau đó", Saysha kể lại.
Nhìn lại những gì đã trải qua, Saysha ước mình chưa bao giờ thử điều dại dột đó và mong muốn cảnh tỉnh mọi người về những rủi ro khi làm đẹp. Saysha cũng thú nhận đã không hề nghĩ đến chuyện hỏi nhân viên làm đẹp về vấn đề nghiệp vụ, bằng cấp: "Đó là một trải nghiệm đau thương. Tôi rất ân hận vì đã hoàn thành nó. Mọi người sẽ nói tôi ngu ngốc và đó thực sự là lỗi của tôi. Tôi thấy nhiều quảng cáo trên mạng xã hội cho thấy các thợ làm tóc cũng kiêm luôn việc làm đầy môi. Một số nơi còn có khóa học ngắn ngay là học viên đã có thể hành nghề".
Saysha phải uống thuốc kháng sinh trong 3 tuần để điều trị, nhưng đến nay, sau 3 năm, môi cô vẫn đau: "Nó vẫn còn đau cùng những vết sẹo và rất khó khăn mỗi khi cần wax ria mép. Tôi phải che giấu những vết sẹo quanh môi trên bằng phấn nền còn những đốm trắng bên trong lỗ mũi thì vẫn ở đấy chẳng bao giờ chịu biến mất".
Duk Sun (Theo The Sun)