"Mày xấu xí vậy ai thèm chơi" là lời trêu chọc của bạn bè từ ngày nhỏ nhưng đến giờ vẫn in sâu trong tâm trí của Nguyễn Tường Vy. Có gương mặt với tỷ lệ thiếu cân xứng: cằm dài, mũi tẹt,.. nên Tường Vy bị gắn biệt danh 'mặt méo', 'mặt lưỡi cày'... suốt những năm tháng cắp sách tới trường. Tâm lý tự ti, mặc cảm vì ngoại hình khiến cô gái sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng khép mình, ngại giao tiếp.
Học xong cấp 3, mơ ước của Tường Vy là được làm trong ngành du lịch, khách sạn nhưng khi đi nộp hồ sơ thì luôn bị từ chối với lý do ngoại hình không phù hợp. "Mẹ mất sớm, bố tàn tật, mình không thể cứ nhìn bố vất vả hàng ngày thêm nữa. Mình chỉ muốn có ngoại hình bình thường để có thể đi làm, kiếm tiền trang trải cuộc sống cho hai bố con", cô gái 23 tuổi chia sẻ với Ngoisao.net.
Vô tình ghi danh vào một chương trình thay đổi ngoại hình dành cho những người có nhan sắc khiếm khuyết, hoàn cảnh khó khăn, may mắn đã mỉm cười với Tường Vy khi cô giành được suất phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí. Cô gái trẻ được phẫu thuật hai hàm, gọt hàm trái, nâng mũi, cấy mỡ mặt, cắt mí... giúp tỷ lệ gương mặt cân đối, đầy đặn hơn.
"Lúc phẫu thuật xong cũng đau đớn lắm nhưng nghĩ đến tương lai nên lại quyết tâm chịu đựng, vượt qua mọi khó khăn. Khoảng một tháng sau phẫu thuật thì sức khỏe cũng dần trở lại bình thường", Tường Vy kể lại.
Suốt quá trình cải thiện ngoại hình, cô gái trẻ luôn được bố động viên, hỗ trợ: "Chứng kiến con gái bị mọi người hắt hủi, chê bai suốt nhiều năm bố mình cũng khổ tâm lắm. Đến khi phẫu thuật cũng phải chịu nhiều đau đớn nhưng bố hiểu rằng đấy là cơ hội tốt cho mình nên luôn sát cánh, tiếp thêm động lực".
Hai tháng kể từ khi ca phẫu thuật kết thúc, cuộc sống của Tường Vy cũng có nhiều đổi thay tích cực như diện mạo của cô. "Thay đổi nhiều nhất đó chính là ánh mắt mọi người nhìn mình, họ không còn soi mói, dị nghị sau lưng nữa mà chuyển sang bất ngờ, hết lời khen ngợi và chúc mừng mình. Trên hết là bản thân mình cũng thấy tự tin hơn và hy vọng sự thay đổi này sẽ giúp mình thuận lợi hơn trong công việc để chăm sóc cho bố và cho chính tương lai của mình".
Duk Sun