Vừa bước xuống tàu, tôi đã thấy mình đứng lọt thỏm giữa những đồi nho xanh trùng trùng điệp điệp. |
Rời nhà ga vắng, tôi lững thững đi dọc con đường quốc lộ chạy dưới chân những đồi nho ngút ngát. |
Trong các khu vườn, những chùm nho xanh sai trĩu quả. Tôi ngắt trái nho xanh nhỏ bằng ngón tay và nếm thử, nhưng khi chưa chín, nho chỉ có vị chua và chát. |
Vừa ngắm cảnh, vừa chụp ảnh nên khoảng 35 phút sau tôi mới tới thị trấn. |
Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp những ngôi nhà nhỏ nằm giữa vườn nho. |
Tôi đến St Emilion vào cuối giờ chiều, nên đã kịp chiêm ngưỡng hoàng hôn trên đồi nho. |
Đi qua cánh đồng nho và những con ngõ nhỏ, tôi bước vào trung tâm thị trấn St Emilion. |
Thị trấn nhỏ nhắn này lại đông vui và tấp nập hơn tôi tưởng. Không khí ở trung tâm ồn ào, náo nhiệt hơn so với vẻ ảm đạm khi tôi vừa bước xuống tàu. |
Lan Tử Viên