Keeping Up With the Kardashians vừa khép lại sau 20 mùa và 14 năm phát sóng, trở thành một trong những chương trình truyền hình thực tế dài nhất và thành công nhất ở Mỹ. Tập đầu tiên của chương trình lên sóng vào tháng 10/2007, nửa năm sau khi băng sex của Kim Kardashian với bạn trai cũ phát hành rộng rãi, gây xôn xao dư luận.
Trong cuộc phỏng vấn với gia đình Kardashian ngày 17/6, MC Andy Cohen hỏi Kim: "Bạn có cảm thấy rằng chương trình sẽ không thể đạt được thành công lớn ban đầu nếu không có ồn ào xung quanh cuốn băng sex không?". Kim đáp với lời thừa nhận: "Nếu nhìn lại, có lẽ không thể".
Kim Kardashian từng quay cảnh sex của cô với rapper Ray J vào năm 2002 trong kỳ nghỉ của cặp đôi ở Mexico nhân dịp sinh nhật lần thứ 23 của Kim. Sau này Kim thú nhận cô đã dùng thuốc lắc nên mới làm điều ngu ngốc đó. Đến năm 2007, hãng phim khiêu dâm Vivid Entertainment có được cuốn băng này sau khi mua lại từ "bên thứ ba" với giá 1 triệu USD. Trước khi phim được phát hành, Kim Kardashian đã kiện Vivid Entertainment vì tội xâm phạm quyền riêng tư cũng như lợi nhuận và quyền sở hữu cuốn băng. Tuy nhiên sau đó hai bên đã tự dàn xếp vụ việc, Kim đồng ý rút đơn kiện và nhận 5 triệu USD, cho phép công ty này phát hành phim sex.
Năm 2016, tác giả Ian Halperin viết trong cuốn sách Kardashian Dynasty rằng chính Kim và mẹ cô, bà Kris Jenner, đã cố tình tiết lộ băng sex cho Vivid Entertainment. Theo Ian, "một người bạn chung của Kim và Paris Hilton đã khuyên cô rằng nếu muốn có được danh tiếng, băng sex là con đường đi nhanh nhất... Kim đã thảo luận ý tưởng phát hành băng sex với gia đình cô trước. Chính bà Kris Jenner là người thiết kế thỏa thuận đằng sau thương vụ mua bán với Vivid Entertainment và chịu trách nhiệm cho cuốn băng được phát hành". Tuy nhiên nhà Kardashian đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.
Trong cuộc phỏng vấn mới, mặc dù công nhận phim sex giống như bệ phóng giúp cô và gia đình có được show truyền hình thực tế thành công, Kim vẫn bày tỏ sự hối hận vì đã quay cảnh "nóng" vào thời trẻ bồng bột. Ngôi sao 40 tuổi tin rằng "mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó", cô đã học được bài học đắt giá từ vụ bê bối và ước có thể xóa nó khỏi đời mình.
Kim cũng cho biết, cô đã nghĩ đến một ngày các con sẽ hỏi cô về chuyện băng sex và cô phải trả lời ra sao. "Hiện tôi vẫn chưa phải làm như vậy và may mắn thay, nhiều năm đã trôi qua, nhiều điều tích cực diễn ra đã thực sự xóa mờ điều đó", Kim tâm sự.
Hoài Vũ