Bạn của kiếp trước có cuộc sống như một chàng hoàng tử/nàng công chúa bé nhỏ, được cha mẹ nuông chiều, bao bọc trong nhung lụa và sung túc. Từ nhỏ tới khi trưởng thành, bạn luôn có người hầu kẻ hạ, không phải chịu khổ chút nào. Bạn cũng toát lên nét cao sang, phú quý của giới thượng lưu.
Ở kiếp này, cuộc sống của bạn có chút thử thách hơn xưa. Bạn vẫn giữ nguyên được khí chất quý phái, thanh cao của mình, nhưng bạn không còn là hoàng tử/công chúa nữa. Thay vào đó, bạn trở nên tự lập, là một nam/nữ tử hán "đầu đội trời, chân đạp đất". Từ khi còn trẻ, bạn đã có thể phải tự lập, đứng trên đôi chân của mình và lo liệu mọi thứ rồi. Bạn cũng rất cứng đầu và lì lợm, tuy nhiên, bạn kiên cường, hiên ngang và mạnh mẽ.