Bạn là một tay chơi trong kiếp trước. Bạn có thể từng rất đa tình, đào hoa, sống tự do và có phần "phóng túng" nữa. Bạn nổi loạn, không quan tâm thị phi hay định kiến của thiên hạ, luôn chìm đắm trong những thú vui trần tục. Tuy nhiên, thực chất trong tâm hồn, dù được vây quanh bởi nhiều mỹ nam/nữ, hưởng lạc, bạn vẫn luôn cảm thấy cô đơn một cõi, không ai thấu hiểu. Bạn như một lãng tử cô độc trong thế gian.
Ở kiếp này, bạn đã được đền bù, không còn cảm giác đơn độc nữa. Xung quanh bạn là gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Tuy vậy, bạn vẫn có những lúc thích thu mình lại, dành khoảng không gian một mình để tĩnh tâm.