Hôm nay (2/3), tất cả học sinh các cấp trên địa bàn Hà Nội được quay trở lại trường sau chuỗi ngày dài nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều bố mẹ sau khi nhận được thông báo đã đồng loạt gọi hôm nay là "Ngày giải phóng phụ huynh Thủ đô".
Chị Nguyễn Thị Hòa (45 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) dừng xe trước cổng trường, dặn dò con gái học lớp 1 tại trường Tiểu học Dịch Vọng phải ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo rồi mới để con vào cổng trường đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Chị vui ra mặt vì kể từ hôm nay chị không phải trông con tại nhà nữa. Chuỗi ngày bận rộn, áp lực và căng thẳng đã kết thúc.
"Thực sự hôm nay cả tôi và con gái rất vui, tôi vui một thì cháu vui 10. Thậm chí tối qua, con tôi còn nhắc đi nhắc lại mai mẹ gọi con dậy sớm để chuẩn bị đến trường gặp các bạn nhé", chị Hòa chia sẻ.
Chị Hòa cho biết, thời gian qua cuộc sống gia đình bị đảo lộn khá nhiều vì con nghỉ học ở nhà. Hai vợ chồng phải thường xuyên phân công trông con, chia ca trông, kèm cặp bé học online.
"Học online ở nhà con không nghiêm túc, lại còn lười học, thỉnh thoảng có hơi bướng khiến tôi khá đau đầu, đôi lúc 'phát điên' nhưng không thể làm gì được. Hôm nay thì vui rồi, con đi học là tôi xem như được giải phóng, nhưng quan trọng hơn là Thủ đô giải phóng được Covid-19", chị Hòa nói.
Tại trường Trung học Cơ sở Dịch Vọng, anh Nguyễn Thanh Công (50 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) phấn khởi được chở con tới trường. Học sinh đi học, phụ huynh cũng bớt đi được nỗi lo khi đi làm.
"Con tôi đang học lớp 7, mặc dù ở nhà tự giác học bài, nhưng mỗi khi đi làm cũng không an tâm được. Cứ chốc chốc lại gọi điện về nhà xem con đang làm gì, hay lâu lâu lại mở camera xem con có quậy hoặc làm gì ở nhà không. Hôm nay con được đi học, mình cũng an tâm, rất vui mừng. Mong rằng dịch bệnh được đẩy lùi để các con không bị gián đoạn việc học này nữa", anh Công nói.
Bản thân các em học sinh cũng không giấu nổi niềm vui trong ngày trở lại lớp. Em Nguyễn Phương Anh (học lớp 6, Trường Trung học Cơ sở Dịch Vọng) chia sẻ, hôm nay là một ngày vui nhất từ nửa tháng qua, em được gặp thầy cô bạn bè để "buôn chuyện" thoải mái mà không bị mẹ canh chừng.
"Ở nhà em học online nhanh chán, mà không được gặp trực tiếp các bạn để kể chuyện cho nhau nghe nên càng chán hơn. Hôm nay em được thỏa ước mong, nhà gần nên em đi bộ, nhưng em cũng dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đến trường", Phương Anh hào hứng chia sẻ.
Cùng chung tâm trạng, em Nguyễn Minh Hà (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) sau khi tạm biệt mẹ và dặn: "Mẹ nhớ đón con đúng giờ nhé" thì nhanh chóng tung tăng vào chạy vào cổng trường. Em Hà khoe, hôm nay là ngày quay lại trường nên em rất vui, những ngày qua mặc dù nhớ bạn nhưng thỉnh thoảng mới được mẹ cho gọi điện nói chuyện một chút chứ không thể tâm sự với bạn bè như khi ở trường.
"Em ở nhà thực sự rất chán, không được chạy nhảy như khi ở trường. Hôm nay được đi học em rất vui và phấn khởi", Minh Hà chia sẻ.
Ghi nhận tại các trường, công tác phòng dịch được thực hiện ngay từ cổng trường, việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang miễn phí được nhà trường thực hiện nghiêm túc. Nhiều trường đã dán mã QR Code ở khu vực cổng trường để giáo viên và cán bộ nhà trường quét mã.
Cô Phạm Thị Bình, Phó hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Dịch Vọng cho biết, công tác chuẩn bị của trường được thực hiện từ ngày thứ 5 (25/2) khi chưa có thông báo chính thức về việc học sinh quay trở lại. Tuy nhiên, trường đã làm tất cả công tác từ vệ sinh tổng thể nhà trường, vệ sinh lớp học và cuối tuần khi có quyết định của UBND Thành phố thì nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đón các học sinh đến trường.
Cụ thể, nhà trường phân công giáo viên tổng vệ sinh một lần cuối vào ngày 1/3; Phân công giáo viên ở 2 cổng trường để đo thân nhiệt cho các học sinh; Chuẩn bị đầy đủ từ khẩu trang dự phòng, đo thân nhiệt trước và sau khi về; Ghi kết quả thân nhiệt của các con vào sổ đầy đủ; Trên lớp luôn có sổ tay phòng chống Covid; Tất cả trước phòng học đều có thông điệp 5K quy định về việc đeo khẩu trang mới nhất của bộ Y tế.
"Ngoài ra, chúng tôi cũng chuẩn bị một phòng cách ly dưới phòng y tế trường, đề phòng trường hợp học sinh nào có hiện tượng ho sốt có thể xuống đó cách ly, và phối hợp với cơ sở y tế để đảm bảo tốt việc tránh lây lan nếu có dịch bệnh", cô Bình cho hay.
Hơn nữa, cô Bình cho biết thêm, hôm nay là ngày đầu tiên các con quay trở lại trường, không chỉ học sinh, phụ huynh mà tất cả các giáo viên đều rất chờ đợi giây phút này, đều rất vui khi được quay trở lại dạy trực tiếp tại trường.
Bài và ảnh: Lê Hân