Ngày 3/8, Công an huyện Hậu Lộc khởi tố, tạm giam Thắng, 41 tuổi, ở phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, sau hơn ba tuần gây án.
Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, chị Trịnh, 33 tuổi, ở xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc mới xuất viện với khuôn mặt và khắp cơ thể đầy sẹo - hậu quả từ cuộc tấn công của gã chồng vũ phu.
Nạn nhân trình bày, năm 2016 chị kết hôn với Thắng, có với nhau một con chung. Trước khi lấy nhau, Thắng đã có hai đời vợ và ba con riêng, chị Trịnh cũng từng qua một đời chồng.
Cuộc sống hôn nhân lần hai của Trịnh không hạnh phúc. Mấy năm chung sống, nhiều lần Trịnh bị chồng đánh đập, kề dao vào cổ dọa giết vì ghen tuông mù quáng. Thậm chí khi bạn hàng hay ai đó gọi điện, chị cũng bị chồng tra hỏi, mạt sát. Không chịu nổi những cuộc hành hạ của Thắng, không ít lần người vợ phải đưa con về nhà ngoại ấn náu. Nhiều lần chị có ý định ly hôn nhưng vì thương con, lại bị Thắng đe dọa nên vẫn cố chịu đựng.
Ngày 7/7, Trịnh tới xưởng may của chị gái ở xã Đại Lộc làm việc nhưng Thắng gọi điện liên tục, bắt phải về sớm. Do phải tăng ca để kịp giao hàng, Trịnh cùng một số công nhân nán lại xưởng đến tối.
Khoảng 21h30 cùng ngày, khi chị đang may hàng trong xưởng thì Thắng bất ngờ xông tới. Anh ta rút dao trong người đâm chém loạn xạ, định cắt cổ vợ. Quá hoảng sợ, Trịnh chỉ biết khóc lóc van xin và dùng tay che mặt song vẫn trúng nhiều vết chém.
Thấy em gái nguy hiểm tính mạng, người chị gái cùng nhóm công nhân can ngăn, xua đuổi Thắng ra khỏi nhà song bất lực. Mất nhiều máu, Trịnh ngất lịm sau đó được người thân đưa đi cấp cứu. Sau khi đâm chém vợ, Thắng uống thuốc trừ sâu, cắt tay nhằm tự sát nhưng không chết.
Theo công an, nạn nhân bị chém 14 nhát, phải khâu 80 mũi khắp mặt và cơ thể. Kết quả giám định thương tích cho thấy nạn nhân tổn hại 42% sức khoẻ.