Trong cái Tết thứ hai trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nhiều người đã tìm ra cách riêng để tận hưởng một cái Tết vừa ấm áp mà vẫn đủ an toàn.
Để chia sẻ những khoảnh khắc Tết theo cách riêng của mình và có cơ hội nhận quà, độc giả có thể tham gia cuộc thi và gửi bài tại đây.
![]() |
Khung ảnh kỷ niệm ngày Tết được chụp ngay trong nhà. Mẹ và em bé tạo dáng bên cành đào nở hoa rực rỡ ngày, chuẩn bị đón năm mới. |
![]() |
Bữa cơm Tất Niên của Lê Ngọc - một cô gái đang học tập và làm việc tại Đức. Món xôi gấc truyền thống được nhuộm đỏ từ màu củ dền, hay bánh chưng được làm với nhân từ hạt đậu gà. |
![]() |
Buổi sáng ngày đầu năm mới, Lê Ngọc đón Tết trong khung cảnh tuyết trắng xoá tại Đức. |
![]() |
Với tình hình dịch bệnh căng thẳng tại nhiều địa phương, thay vì đi chúc Tết như mọi năm, một gia đình đã tổ chức buổi cắm trại nhỏ nhưng đầm ấm trong một công viên gần nhà. |
![]() |
Tết về trong không gian bếp ấm cúng của cặp vợ chồng trẻ. |
![]() |
Hai bé gái được bà hướng dẫn gói bánh chưng trong không gian đoàn viên, ấm cúng, bênh cạnh cành đào, cành quất và đôi câu đối Tết. |
![]() |
Không gian ban công chung cư nơi phố thị đã được một gia đình trang trí để thể hiện tinh thần ngày Tết, tràn ngập trong sắc đỏ may mắn. |
![]() |
Hai bé gái háo hức cùng thức đêm trông nồi bánh chưng. Chị Hiếu Trần, chủ nhân của những bức ảnh chia sẻ: "Ai cũng bảo càng ngày Tết càng nhạt, cơ mà mình thì vẫn thích Tết lắm! Thích cái không khí mùa xuân của xứ Bắc vô cùng. Giữa một vườn bưởi thơm ngát hương hoa, giữa một đêm mùa xuân se se lạnh, nồi bánh chưng sôi bùng bục thơm mùi lá dong gạo nếp, mùi khói củi cay cay....Đó là thứ mùi Tết đầu tiên mà gia đình mình tặng cho những đứa trẻ". |
![]() |
Không gian gói bánh chưng ngày Tết tràn ngập nắng xuân. |
![]() |
Khung hình được chia sẻ bởi Trang Anh, cô gái Việt đang sinh sống tại Mỹ, năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết truyền thống, hai vợ chồng đều thức đến 2 giờ sáng để gọi bánh chưng. Trang Anh cho biết: "Tết năm nay là một năm đặc biệt đối với tụi mình. Vì trước đó 1 tháng cả hai đều mắc Covid-19. Có những lúc tưởng chừng như không vượt qua nổi, cách ly 3 tuần trời, 2 đứa chỉ biết trông cậy, chăm sóc lẫn nhau. Nắm tay nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sau cơn mưa trời lại sáng, tụi mình đã làm được và cảm thấy trân trọng nhau hơn". |
Thảo Miên (Nguồn ảnh: Yêu Bếp)
"Tết đoàn viên theo cách riêng" là cuộc thi ảnh được tổ chức trên trang Ngoisao.net với mong muốn lan toả những khoảnh khắc, những câu chuyện đặc biệt trong không khí đón Tết của mỗi gia đình, mỗi cá nhân.
Cuộc thi diễn ra từ ngày 8/2 đến hết ngày 7/3.
Độc giả gửi ảnh dự thi tại đây.