Vách núi nơi thi thể của Anna Byrne được tìm thấy. Ảnh: AFP |
Anna Byrne đã có hai con trai và rất khao khát một cô con gái, The Irish Times đưa tin. Tuy nhiên sau khi kết quả siêu âm cho thấy cô lại tiếp tục mang trong mình hai bé trai, Anna trở nên suy sụp và chán nản.
Thi thể của cô được tìm thấy ở chân vách núi ở Howth, phía bắc quận Dublin, vào hồi tháng 3 năm ngoái khi chỉ còn ít tuần nữa là lâm bồn. Theo Irish Central, Byrne từng có tiền sử bị trầm cảm. Cô để lại một bức thư tuyệt mệnh đầy đau đớn trước khi tìm đến cõi chết.
Trong khi đó, anh Terry - chồng cô - cho biết anh không thấy vợ có biểu hiện gì muốn tự vẫn. Chỉ ít giờ trước khi Anna quyên sinh, anh còn nói chuyện điện thoại với cô. Trong lời khai, Terry nói rằng sáng ngày sự việc diễn ra, cả hai con trai và Anna vẫn đang ngủ khi anh tỉnh dậy đi làm. 4 tiếng sau, Anna gọi cho anh từ bãi đỗ xe của một trung tâm mua sắm để thông báo cô đang mua một ít đồ ăn về cho gia đình. "Cuối cuộc gọi, tôi bảo cô ấy hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào nếu như có điều gì muốn nói. Chúng tôi đã nói yêu nhau", Terry kể lại tại phiên tòa xét xử gần đây.
Theo điều tra thì 6 ngày trước khi tự sát, Anna Byrne đến gặp bác sĩ điều trị tâm lý là John Sheehan. Ông John nói rằng cô "dự cảm" đứa trẻ trong bụng cô là con gái nhưng lại rất "thất vọng" khi phát hiện ra đó thực chất là một cặp song thai nam. Anna từng nói cô rất sợ cảnh phải nuôi nấng 4 đứa con trai, tuy nhiên theo bác sĩ John thì cô chưa hề có biểu hiện muốn tự tử. Cô cũng đang lên kế hoạch làm một số việc trong tương lai.
Suốt thời gian mang thai, bà mẹ 35 tuổi thường xuyên phải uống thuốc chống trầm cảm, bác sĩ John Sheehan thậm chí còn phải tăng liều thuốc lên gấp đôi và yêu cầu cô nên đến gặp một bác sĩ tư vấn trong vùng.
Hướng Dương