Trong tập này, bố con ông Vụ (NSND Công Lý) bày mưu hèn kế bẩn để hãm hại Châu (Hồng Diễm). Nghe theo lời bố, Vỹ (Mạnh Cường) dàn cảnh lừa Châu đến quán bar đón em gái say rượu rồi đánh thuốc và đưa về phòng khách sạn. Khi Châu nhận ra âm mưu của Vỹ thì đã quá muộn. Vì tác dụng của thuốc mê, cô chỉ có thể chống trả yếu ớt rồi bị Vỹ cưỡng hiếp. Xấu xa hơn, Vỹ còn dùng điện thoại ghi lại video hành sự với Châu để làm công cụ hạ bệ gia đình cô.
Bi kịch của Châu khiến nhiều khán giả bức xúc. Hàng nghìn bình luận bày tỏ nỗi thất vọng với biên kịch vì đẩy nhân vật của Hồng Diễm vào tình thế quá éo le. Ngày hẹn tái hợp với Kiên (Hồng Đăng) cuối cùng lại là ngày cô bị làm nhục. Từ đại tiểu thư của gia tộc danh giá, Châu trở thành cô gái phải im lặng, một mình chịu đựng tất cả. Trên fanpage cũng như group bình luận phim, nhiều khán giả nói họ tẩy chay Hướng dương ngược nắng, không muốn tiếp tục xem phim. Họ cho rằng kịch bản quá vô lý, không công bằng với Châu trong khi lại quá đề cao nhân vật chính do Lương Thu Trang đóng.
Diễn xuất của Hồng Diễm ở phân đoạn thất thần sau khi bị làm nhục và bùng nổ khi không cảm nhận được sự ấm áp từ mẹ khiến nhiều khán giả xúc động.
Ở tập ba phần hai phát sóng tối 24/2, Kiên chuẩn bị bữa tối sang trọng và lãng mạn để nói lời cầu hôn với Châu, nhưng khi bạn gái vừa xuất hiện, anh nhận được tin mẹ qua đời đột ngột. Anh chạy bán sống bán chết, bỏ lại Châu với sự khó hiểu. Kiên sau đó được bác sĩ giải thích mẹ anh mất không phải vì bệnh tâm thần vốn có mà vì một cơn đột quỵ nặng. Tâm lý trả thù bà Hoàng Cúc (NSND Thu Hà) trỗi dậy mạnh mẽ trong Kiên. Từ chỗ muốn quay lại với Châu, anh quyết tâm dứt áo ra đi và gia nhập lại các hoạt động chống lại Cao Dược cùng Hoàng (Việt Anh). Trong lúc lôi kéo Minh (Lương Thu Trang) làm đồng minh, Kiên tiết lộ thực tế chị em Minh - Trí không phải là máu mủ của nhà họ Cao như tất cả vẫn nhầm tưởng.
Từ khi đọc kịch bản Hướng dương ngược nắng, Hồng Diễm đã rất hứng thú với vai Châu vì nét tính cách hoàn toàn khác biệt với những nhân vật cô từng đóng. Châu bề ngoài ngoan ngoãn, chừng mực, thuỳ mị nhưng bên trong là sự mạnh mẽ, nổi loạn. Gánh trọng trách đại tiểu thư, cô phải từ bỏ ước mơ của mình để phục vụ tập đoàn gia đình nhưng luôn mong muốn có ngày được sống thật với bản thân. Cô yêu Kiên hết lòng nhưng vì tự tôn nên lạnh lùng ra đi sau nhiều lần anh nói lời chia tay.
Lần thứ sáu kết hợp với nhau trên màn ảnh, Hồng Diễm và Hồng Đăng có cảm giác hoàn toàn khác biệt vì nhân vật của cả hai không chỉ có yêu mà còn có hận. Lần này, Hồng Diễm cũng không còn là cô gái nhút nhát hoặc thụ động trên màn ảnh nữa nên Hồng Đăng càng có cảm giác mới mẻ khi diễn chung.