Trailer phim Bí mật của gió
- Sau hơn nửa năm hoãn chiếu vì Covid-19, ‘Bí mật của gió’ đã được ra rạp. Cảm xúc của chị lúc này thế nào?
- Tôi rất mừng vì cuối cùng phim cũng được trở lại rạp. Tuy nhiên, tôi cũng hơi lo lắng vì bộ phim bị hoãn chiếu quá lâu, sự quan tâm của khán giả dành cho phim có thể bị ảnh hưởng nhiều. Mong muốn lớn nhất của tôi là khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ cho Bí mật của gió cũng như các phim khác ra rạp vào lúc khó khăn này.
Hồi đầu năm, sau dịp Tết Nguyên đán, Bí mật của gió từng có hai buổi chiếu ra mắt ở TP HCM và Hà Nội. Trong buổi chiếu ở TP HCM, tôi chỉ chú ý phản ứng của khán giả. Hôm sau ra Hà Nội, tâm lý của tôi thoải mái hơn. Nhờ vậy, tôi tập trung vào phim và chú ý kỹ bản thân trên màn ảnh hơn. Giờ tôi chờ đợi phản ứng của khán giả dành cho tôi khi phim ra rạp.
![]() |
Khả Ngân để tóc mái bằng, vào vai nữ sinh tinh quái trong Bí mật của gió. |
- Với hai phim trước là ‘100 ngày bên em’ và ‘Hậu duệ mặt trời’, chị đều thể hiện nhân vật già hơn tuổi thật. Còn lần này, chị vào vai một cô nữ sinh trẻ trung, tinh quái. Vì đâu chị có sự "lội ngược dòng" về tuổi tác như vậy?
- Tôi cũng đoán những ai quen biết tôi sẽ bất ngờ khi xem Bí mật của gió, không phải về diễn xuất mà là về hình mẫu nhân vật. Trước giờ, tôi toàn đóng vai lớn tuổi hơn và trưởng thành hơn mình ở ngoài đời. Sự trưởng thành này không chỉ đến từ ngoại hình, mà cần có sự chín muồi về thần thái, cử chỉ. Khi nhận vai Linh trong Bí mật của gió, tôi lo lắm vì trước giờ đóng vai hơn tuổi quen điềm đạm rồi, không biết giờ phải diễn nhí nhảnh thế nào (cười).
Tôi biết dự án này từ lúc đang đóng Hậu duệ mặt trời. Lúc đó, đạo diễn hình ảnh Nguyễn Phan Linh Đan ngỏ lời mời tôi thử vai nữ chính và tôi nhận luôn dù chưa đọc kịch bản, vì hai chị em chơi với nhau rất thân.
Lúc mới nhận vai Linh, tôi rất mệt vì phải làm những gì không phải mình. Có lúc tôi đang diễn, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình bảo tôi ra ngoài cười nói, nhảy nhót vài phút để thả lỏng cơ thể và cảm xúc. Đến lúc tôi gần như "buông xuôi" thì nhân vật bất ngờ tự ngấm vào mình. Chỉ vài ngày sau, Linh giống như nhập vào tôi vậy! Tôi không hiểu sao tôi có thể tưng tửng như vậy trên phim. Giờ ai bảo tôi làm lại là tôi chịu! (cười)
- Vậy chị đã chuẩn bị những gì để bước vào hành trình với ‘Bí mật của gió’?
- Không chỉ tôi lo cho tôi đâu, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chắc cũng lo tôi không nhí nhảnh nổi. Bởi vậy trước ngày quay hai tuần, tôi và Quốc Anh được ưu tiên lên Đà Lạt trước, cùng đạo diễn tập thoại, sửa kịch bản và sống cùng nhân vật. Với tôi, hai tuần đó dài như hai năm. Thời tiết lạnh, không gian buồn của Đà Lạt làm người ta dễ trở thành nàng thơ hơn. Vậy mà, tôi phải vào vai lí lắc. Thời gian đầu, tôi thực sự stress vì diễn mấy cũng không ra nhân vật. Tới khi tính cách, tâm lý của nhân vật đã ngấm vào mình, tôi tập thoại là chủ yếu. Khuyết điểm lớn nhất của tôi là nói nhanh, dễ nói vấp, nói nhịu. Tôi phải tập để nói thoại tốc độ vừa phải, đài từ rõ và đời.
![]() |
Khả Ngân và Quốc Anh có nhiều cảnh bi hài trong phim. |
- Diễn cặp với bạn diễn kém một tuổi Quốc Anh có gì đáng nhớ với chị?
- Tôi và Quốc Anh biết nhau lâu rồi, được mời casting chung vài lần nhưng chưa có duyên diễn chung, cũng chưa nói chuyện nhiều. Thời gian đầu, Quốc Anh không dám nhìn vào mắt tôi. Hai chị em cũng không nhịn được cười khi nhìn nhau tình tứ. Vì người Bắc, người Nam, chúng tôi gặp một số vấn đề về thoại. Có lúc, hai đứa không hiểu nhau nói gì. Đạo diễn cũng khá đau đầu về chúng tôi.
Lúc chơi, tôi rất thoải mái, sao cũng được nhưng vào công việc, tôi hơi nghiêm túc. Mỗi lần Quốc Anh đùa, tôi sẽ giận để cậu ấy tập trung và có trách nhiệm hơn. Mới đầu chưa quen, Quốc Anh tưởng tôi khó tính và dữ lắm. Nhưng tôi thà đóng vai ác để một công đôi việc, chứ tôi cũng tí tởn như Quốc Anh thì phim đâu có ổn.
Tôi không dám nhận mình giỏi nhưng dù gì tôi cũng hơn tuổi, đóng nhiều phim hơn Quốc Anh, từng được học hỏi từ nhiều cô chú, anh chị trong nghề. Tôi nghĩ mình nên là một đàn chị hỗ trợ cậu ấy. Tôi thường chủ động mở lời trao đổi kịch bản, rủ Quốc Anh tập diễn. Có lần, mọi người trong đoàn mắng Quốc Anh vì diễn không tốt. Tôi khuyên mọi người đừng làm vậy, vì tôi từng trải qua cảm giác tương tự lúc mới vào nghề.
Tôi tốt với Quốc Anh vậy, thế mà Quốc Anh hay trêu tôi lắm. Lúc quay phim trên Đà Lạt, đoàn phim thương tôi lắm, cho tôi ở một mình trong căn phòng rộng, có toilet lớn ngang một phòng ngủ. Biết tôi sợ ma, Quốc Anh cố tình đợi đến nửa đêm, gõ cửa phòng tôi rồi không nói gì và chạy mất, chọc cho tôi nổi cáu. Nhưng tôi cũng đâu có vừa. Có hôm, tôi sang gõ cửa trêu lại.
Xem thêm: Khả Ngân hôn trộm Quốc Anh, Quốc Anh 'cảm nắng' Khả Ngân
![]() |
Hai diễn viên chính thân thiết ở hậu trường phim Bí mật của gió. |
-‘Bí mật của gió’ quay trong những ngày Đà Lạt rất lạnh. Sức khỏe của chị bị ảnh hưởng thế nào khi đóng phim?
- Vào đợt đoàn đang quay, Đà Lạt có dịch sốt siêu vi. Tôi nhớ hôm đó quay cảnh tôi nhập học. Tôi đang bình thường thì tự nhiên đờ đẫn, mắt đỏ, nhức, chóng mặt, đau đầu và giọng ồm ồm. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là mình mệt. Nhưng khi xem lại hai cảnh mình diễn khác hoàn toàn, tôi mới chịu đi cấp cứu.
Bác sĩ yêu cầu tôi ở lại bệnh viện truyền nước và thở oxy. Nhưng tôi nhất quyết xin về vì lịch quay còn dang dở. Trở về đoàn, tôi bị dị ứng thuốc và phải nhập viện lần nữa. Vậy mà, tôi vẫn lì lắm, không chịu nằm viện, đến nỗi bác sĩ giận, bỏ mặc tôi cho y tá chăm sóc.
Khi tôi về đoàn, đến lượt anh Bình ngã bệnh, chắc bị tôi lây cho. Hai anh em tay cắm kim truyền nước biển, đụng tay nhau vì xúc động. Quốc Anh cũng mệt vì bị cảm lạnh. Đoàn phim căng kinh khủng. Thay vì một ngày quay hai, ba cảnh, chúng tôi quay một cảnh mãi không xong. Tôi rất trân quý khoảng thời gian mọi người cùng cố gắng.
Khả Ngân sinh năm 1997. Cô nổi tiếng từ năm 2012 - 2013 với danh xưng "hot girl boxing". Sau này, cô định hướng trở thành diễn viên, góp mặt trong các phim 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời bản Việt, Yêu em từ khi nào, Kẻ săn tin... Đầu năm 2020, Khả Ngân lấn sân ca hát, phát hành hai MV 'Cô gái Việt Nam' và 'Em đau lòng thế anh vừa lòng chưa?'.
Bí mật của gió kể về chuyện tình hài hước nhưng trớ trêu giữa một cô nữ sinh và một hồn ma mất trí nhớ, mắc kẹt ở trần gian. Đây là bộ phim đầu tiên của Việt Nam bị hoãn chiếu vì Covid-19. Phim do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (từng làm phim Cánh đồng bất tận, Quyên) thực hiện, quy tụ các diễn viên Khả Ngân, Quốc Anh, Hoàng Yến Chibi, Yu Dương, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Ngọc Hiệp, Tuyền Mập, Long Đẹp Trai. Phim chính thức ra rạp từ 27/11.
Phong Kiều thực hiện