"Ngoài sự thật rằng anh ấy kiệm lời như một con ma-nơ-canh bằng gỗ, nhìn chung con người anh ấy khá tốt", Wang nói với The Paper. "Mặc dù đồ ăn thức uống nhà anh ấy cũng không có gì đặc biệt, anh ấy vẫn sẵn sàng vào bếp nấu nướng. Đó là điều tôi thấy tuyệt vời".
Wang cho hay cô bị kẹt ở nhà đối tượng xem mắt tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam khi đến dùng bữa tối cùng anh. Cô gái trẻ đã ghi lại cuộc hẹn hò kéo dài như ác mộng bằng video rồi chia sẻ chúng lên mạng xã hội Trung Quốc. Wang không tiết lộ tuổi hay danh tính người đàn ông kia.
Từ tuần trước, thành phố Trịnh Châu ghi nhận hơn 100 ca nhiễm Covid-19, khi Trung Quốc hiện nỗ lực chiến đấu để dập các ổ dịch đang bùng lên ở nhiều nơi do biến chủng Delta và Omicron. Nhiều khu vực trong thành phố đã đột ngột bị phong tỏa từ ngày 5/1.
"Ngay sau khi tôi đến Trịnh Châu, có một chùm lây nhiễm và khu nhà anh ấy bị phong tỏa, khiến tôi không rời đi được". Wang nói hôm 11/1, cho biết cô dự định từ Quảng Đông đến Trịnh Châu một tuần để gặp hết các đối tượng xem mắt tiềm năng. "Giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, gia đình giới thiệu cho tôi tận 10 đám. Người đàn ông này là đối tượng thứ năm, anh muốn thể hiện kỹ năng nấu nướng nên đã mời tôi đến nhà ăn tối".
Từ đó tới nay, Wang thường đăng video ngắn ghi lại cuộc sống thường ngày trong lúc phong tỏa, cho thấy chàng trai nấu ăn, làm việc nhà và làm việc ở máy tính trong khi cô nằm ngủ. Theo truyền thông địa phương, tuy đã ở chung nhà gần một tuần, đôi nam nữ vẫn chưa nảy sinh tình cảm. Wang cho biết cô muốn tìm người hay trò chuyện, chia sẻ hơn.
Tính đến ngày 12/1, các video của Wang được hơn 6 triệu lượt xem trên Weibo. Tuy nhiên, sự quan tâm quá mức của người dùng mạng khiến Wang phải xóa bớt những video này.
"Bạn bè thường xuyên gọi cho anh ấy và tôi nghĩ việc này ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Vì thế, bây giờ tôi sẽ gỡ chúng", Wang nói. "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi mong đợt dịch này sớm kết thúc, mấy chị em độc thân như tôi sẽ sớm tìm được tình yêu".
Hướng Dương (Theo Telegraph)