Theo Yahoo News, Công tước xứ Cambridge đến thăm Nhà tế bần East Anglia dành cho trẻ em ở hạt Norfolkshire hôm 24/11 để phát động một chiến dịch quyên góp 18 triệu USD cho tổ chức này. Số tiền sẽ được dùng để mua sắm các trang thiết bị còn thiếu nhằm phục vụ cuộc sống của các em.
Trong chuyến thăm này, Kate được nghe kể về câu chuyện buồn của cô Leigh Smith, người có con gái Beatrice qua đời vì bệnh tim hiếm gặp hồi tháng 1 khi mới chỉ 3 tháng tuổi.
"Chị đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ và dũng cảm. Một lần nữa, tôi thực sự rất lấy làm tiếc", Kate vòng tay ôm lấy Smith, mắt rưng rưng.
Bà mẹ 33 tuổi cũng khẳng định công nương nước Anh đã ôm lấy cô trước khi rời đi. "Lúc đó, tôi nước mắt giàn giụa, còn cô ấy cũng ngấn lệ", cô kể lại.
Đến tham dự sự kiện, Kate, người đang mang thai em bé thứ hai, chọn bộ đầm đỏ của nhà thiết kế Katherine Hooker. Là người đỡ đầu cho nhà tế bần, Kate xúc động sâu sắc trước nhiều câu chuyện đau lòng về những đứa trẻ bị ốm nặng và đang cần được chăm sóc bởi các trang thiết bị mới.
Hiện tại biểu tượng thời trang nước Anh cũng bận bịu với việc chuyển tới nhà mới ở Anmer Hall tại một ngôi làng ở Norfolk, miền đông nước Anh. Theo dự kiến, Kate sẽ sinh con vào tháng 4 năm sau. Hiện giới tính của đứa bé vẫn chưa được tiết lộ.
Hướng Dương