Trò chuyện trên tạp chí OK!, chuyên gia Hoàng gia Duncan Larcombe cho biết nữ Công tước xứ Cambridge đã lên kế hoạch cho hành trình lên ngôi của George. Cô dạy con trai một bài học quan trọng khi xuất hiện công khai hồi năm ngoái.
Vào tháng 6 và 7/2021, George hiếm hoi đến chỗ đông người cùng mẹ Kate và bố William trên khán đài VIP ở sân vận động Wembley để xem hai trận đấu trong khuôn khổ giải Euro 2020. Tại trận chung kết giữa Anh và Italy, các camera bắt được khoảnh khắc hoàng tử nhí ăn mừng cuồng nhiệt khi tuyển Anh vượt lên dẫn trước ở đầu trận. Tuy nhiên, vào cuối trận, khi Anh thua trên chấm phạt đền, khuôn mặt thất thần của George khiến nhiều người phải đau lòng.
Trong cả hai trận đấu này, George mặc bộ vest giống bố. Nhiều người hâm mộ thắc mắc tại sao cậu bé không mặc áo đấu của tuyển Anh giống như các em bé khác. Song, theo Duncan, chính Kate là người nhất quyết để con trai mặc vest - vì một lý do rất chính đáng.
Chuyên gia Hoàng gia nói với OK!: "William rất thích George mặc áo đấu nhưng chính Kate - một cựu thường dân - nói không. Cô ấy đang cho George thấy rằng việc 'làm nhiệm vụ' đòi hỏi cách tiếp cận khác. Cậu bé phải học cách mặc 'áo giáp Hoàng gia'. Điều đó không có nghĩa là che giấu tính cách hay cảm xúc của mình. Vì vậy, George vẫn được khuyến khích nhảy lên ăn mừng đội tuyển Anh ghi bàn, hò hét, vỗ tay và ôm bố mẹ như bất kỳ cậu bé bình thường nào khác. Thậm chí, George được rơi nước mắt khi trận đấu kết thúc với kết quả không như mong đợi. George mới chỉ bắt đầu hiểu số phận cậu bé nhưng Kate đã lên kế hoạch cho cả chặng đường".
Mặc dù George được định sẵn làm Vua nhưng chính Kate từng tiết lộ đứa trẻ hiện "cầm đầu" trong Hoàng gia không phải cậu con cả của cô. Với tính cách tinh nghịch, luôn tràn đầy tự tin, Công chúa Charlotte mới là thành viên nhí của Hoàng gia có sức ảnh hưởng nhất tới nay. Cô bé cũng được dự đoán trở thành tỷ phú và là thành viên giàu nhất khi lớn lên.
Tùng Anh (Theo Cosmopolitan)