Thẩm phán Andrew Nicol tại tòa án Tối cao London đã bác đơn kháng cáo của Johnny Depp với lý do điều này "không có triển vọng thành công". Thẩm phán Nicol - người từng xử vụ án kéo dài 3 tuần của Johnny Depp hồi tháng 7 - khẳng định các bằng chứng tại tòa án sơ thẩm đã rất rõ ràng, ông không sai phạm bất kỳ nguyên tắc nào và các luật sư của nam diễn viên cũng không tìm được lý do thuyết phục để kháng cáo.
Nếu muốn tiếp tục đấu tranh, Johnny Depp phải kháng cáo lên Tòa phúc thẩm. Trước mắt, vì thua kiện nên ngôi sao Hollywood phải trả lệ phí ban đầu cho tờ The Sun là 628.000 bảng Anh (840.000 USD).
Johnny Depp kiện tờ The Sun về một bài báo năm 2018, trong đó anh ta bị gọi là "kẻ đánh vợ" vì bạo hành với người vợ hồi đó là nữ diễn viên Amber Heard. Nam diễn viên 57 tuổi cáo buộc tờ báo này đã vu khống, bôi nhọ danh dự làm tổn hại đến sự nghiệp diễn xuất của anh. Tuy nhiên sau những phiên xử căng thẳng vào hè năm nay, thẩm phán Nicol kết luận Johnny đã bạo hành vợ 12 lần và những gì The Sun viết "cơ bản là đúng sự thật".
Phán quyết này đã khiến Johnny Depp thiệt hại nặng nề. Anh bị loại khỏi phim Fantastic Beasts phần ba dù đã khởi quay từ tháng 9. Hãng Warner Bros thuyết phục Johnny từ bỏ vai diễn để tránh việc phim bị tẩy chay và tài tử chấp nhận. Hãng phim đã chọn nam diễn viên Mads Mikkelsen thay thế Johnny đóng vai phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald.
Nhiều chuyên gia truyền thông nhận định rằng không chỉ bị mất vai trong Fantastic Beasts, sự nghiệp của Johnny Depp sẽ còn lao đao hơn nữa. Trong vài năm tới, có thể tài tử Cướp biển vùng Carribe sẽ không nhận được hợp đồng nào ở Hollywood. "Đây là thất bại lớn nhất trong showbiz thời gian dài qua. Thương hiệu của anh ấy từng lên đỉnh cao nhưng giờ nó đã chuyển thành thứ gì đó xấu xí và gắn với sự bạo hành. Đó là vết nhơ không thể xóa nhòa", chuyên gia PR Mark Borkowski bình luận.
Hoài Vũ