"Tôi rất vinh dự và khiêm nhường trước sự tin tưởng người dân Mỹ đã đặt vào tôi và Phó tổng thống đắc cử Harris", Joe Biden đăng Twitter 7/11.
Ứng viên đảng Dân chủ cũng cam kết sẽ giúp người Mỹ hạ nhiệt sau khi chứng kiến đường lối chính trị gây chia rẽ của Tổng thống Donald Trump trong 4 năm qua.
"Giờ đây, khi chiến dịch tranh cử đã kết thúc, đã đến lúc trút bỏ sự tức giận và những lời lẽ gay gắt để xích lại gần nhau như một quốc gia. Đã đến lúc nước Mỹ đoàn kết và hàn gắn. Chúng ta là nước Mỹ. Không có gì chúng ta không thể làm nếu sát cánh cùng nhau", ông khẳng định.
"Trước những trở ngại chưa từng có, một số lượng kỷ lục người Mỹ đã bỏ phiếu, một lần nữa chứng minh rằng nền dân chủ luôn sống mãi trong trái tim nước Mỹ".
Trong tuyên bố, Biden cho biết: "Công việc phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng tôi hứa sẽ là tổng thống của tất cả người Mỹ - dù các bạn có bầu cho tôi hay không".
Biden cũng nói thêm rằng bất chấp những "trở ngại chưa từng có" - chủ yếu ám chỉ đại dịch Covid-19 - nhưng một số lượng kỷ lục người Mỹ đã bỏ phiếu bầu, một lần nữa chứng tỏ nền dân chủ luôn sống mãi trong trái tim nước Mỹ".
Joe Biden được xác định là người chiến thắng tại bang chiến trường Pennsylvania và Nevada, giúp ông có được 290 phiếu đại cử tri, vượt qua mức 270 để đánh bại đối thủ Donald Trump và giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Dự kiến ông sẽ có bài phát biểu ăn mừng chiến thắng vào tối 8/11 ở Wilmington, điều mà ông đã chờ đợi suốt mấy ngày qua.
Bà Kamala Harris cũng tạo nên lịch sử khi là người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành phó tổng thống.
Sau khi các hãng tin "xướng tên" ông Joe Biden là tổng thống đắc cử, người ủng hộ ông đã đổ xuống đường mở tiệc ăn mừng chiến thắng.
Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cho biết bầu cử "còn lâu mới kết thúc" và chiến dịch tranh cử của ông sẽ khởi kiện vào ngày 9/11.
Hướng Dương (Theo Mail)