Chủ nhật, 1/7/2018, 11:00 (GMT+7)

Italy vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Vượt qua đối thủ Mỹ trong đêm chung kết tối 30/6, Italy lần thứ hai liên tiếp vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Tối 30/6, đội Altas Pyro Vision (Mỹ) đã khai hỏa mở màn cho đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2018). 

Đất nước cờ hoa mang đến màn trình diễn ấn tượng với những loạt pháo tầm cao ngay từ những phút đầu tiên.

Những loạt pháo của Mỹ vẽ ánh sáng lên bầu trời đêm Đà Nẵng.

Đến với lễ hội năm nay, đội Altas Pyro Vision đã chiến thắng tuyệt đối trước đội đại diện của Pháp, giành vé vào chung kết.

Bãi bắn pháo hoa nằm ở cảng sông Hàn, khán đài hơn 20.000 chỗ ngồi thiết kế ở phía đối diện bên kia sông.

Háo hức chờ đợi đêm chung kết, chị Thùy Trang (người dân Đà Nẵng) cho biết dù pháo hoa đã trở thành đặc sản của thành phố, hai năm nay lễ hội diễn ra trong hai tháng, nhưng người dân cũng như du khách đều rất háo hức chờ đợi màn trình diễn của Mỹ và Italy trong đêm chung kết.

Có màn trình diễn sau, nhưng đội Martarello (Italy) đã giành được giải nhất. Đây là năm thứ hai họ giữ vững ngôi vương, và là năm thứ tư Italy vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng qua 10 năm tổ chức.

Pháo hoa ba tầng được đại diện Italy áp dụng cho các màn trình diễn từ vòng loại đến đêm chung kết.

Kết hợp hài hòa với âm nhạc, đội Martarello không quá tập trung vào pháo tầm cao ngay từ đầu mà dẫn dắt khán giả qua các cung bậc cảm xúc.

Chủ đề "Nhịp cầu hữu nghị" trong đêm chung kết được đội Martarello áp dụng triệt để cho màn trình diễn của mình.

Pháo hoa rực sáng một góc đô thị Đà Nẵng. Người dân có thể ngắm pháo hoa từ những tòa nhà cao tầng, những cây cầu bắc qua sông Hàn.

Pháo hoa của Italy nhìn từ bể bơi vô cực dát vàng trên nóc khách sạn Danang Golden bay. Nhiều người đã sẵn sàng chi tiền triệu để ngắm pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ trên cao.
Đà Nẵng đã khép lại kỳ lễ hội ấn tượng. Đây là năm thứ hai lễ hội được tổ chức từ nguồn xã hội hóa.

Nguyễn Đông - Nguyễn Dương

Đánh giá phiên bản mới